30/04/2026 13:18 GMT+7

Marchuk Dzianis nhịn ăn sáng vẫn về nhất chặng cuối Cúp truyền hình TP.HCM 2026

Tay đua của đội Kenda Đồng Nai Marchuk Dzianis thổ lộ rằng chặng cuối của cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP.HCM HTV - Tôn Đông Á 2026 là thử thách lớn với anh.

Marchuk Dzianis nhịn ăn sáng vẫn về nhất chặng cuối Cúp truyền hình TP.HCM 2026 - Ảnh 1.

Nụ cười rạng rỡ của Marchuk Dzianis (áo xanh) khi về nhất vào sáng 30-4 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Chặng 25 Cúp truyền hình TP.HCM 2026 sáng 30-4 chứng kiến chiến thắng cảm xúc của Marchuk Dzianis. Đây luôn là chặng đua ý nghĩa, khi đoàn đua tiến về TP.HCM nhân dịp chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).

Trước đó, Marchuk Dzianis đã cầm chắc áo xanh cho tay đua nước rút tốt nhất. Dù vậy, anh vẫn quyết tâm giành chiến thắng ở chặng đua đặc biệt này, đồng thời khẳng định vị thế của "vua nước rút".

Khoảng 300m cuối chứng kiến những pha bứt tốc, cạnh tranh nghẹt thở từ các tay đua. Cuối cùng, Dzianis là người để lại hình ảnh giơ 1 tay ăn mừng đã quá quen thuộc tại Cúp truyền hình TP.HCM năm nay.

Đây là lần thứ 7 anh về nhất tại giải năm nay, qua đó trở thành người có nhiều chiến thắng chặng nhất. Đáng nói, cua rơ người Belarus đã suýt không thể làm nên khoảnh khắc ấn tượng này vì lý do sức khỏe.

Trả lời phỏng vấn sau chặng đua ngày 30-4, Marchuk Dzianis tiết lộ: "Ngày hôm nay của tôi có khởi đầu khá tệ hại. Tối hôm trước tôi ngủ không được, sáng nay lại phải nhịn ăn sáng vì bao tử có vấn đề.

Tôi chỉ dám đặt mục tiêu là về đích chặng này thôi. Nhưng càng thi đấu, tôi càng cảm nhận sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Họ đã thúc đẩy tôi, động viên tôi và sẵn sàng ráp đội hình để giúp tôi nước rút. Hôm nay của tôi rất tệ, nhưng khi nhìn thấy các đồng đội đã làm hết sức, tôi cũng buộc phải nỗ lực giành chiến thắng".

Tay đua người Belarus cũng tiết lộ thêm rằng anh vô cùng ấn tượng vì sự đam mê, cổ vũ cuồng nhiệt của người dân thành phố. Chứng kiến sự náo nhiệt xuyên suốt chặng đua giúp anh có thêm động lực để vượt qua khó khăn.

Marchuk Dzianis sinh năm 2000, là tay đua đến từ Belarus. Trong sự nghiệp của mình, anh đã từng tham dự nhiều giải đấu tại châu Âu, chạm trán các tay đua nổi tiếng như Remco Evenepoel, Andrea Piccolo, Mattia Petrucci,…

Vài năm gần đây, anh bắt đầu sang châu Á thi đấu nhiều hơn, chủ yếu tại các giải ở Trung Quốc. Cúp truyền hình TP.HCM 2026 là lần đầu anh đến Việt Nam tranh tài, và lập tức gây ấn tượng bởi khả năng nước rút mạnh mẽ để giành áo xanh chung cuộc.

Marchuk Dzianis nhịn ăn sáng vẫn về nhất chặng cuối Cúp truyền hình TP.HCM 2026 - Ảnh 2.Marchuk Dzianis 'xé' áo vàng chặng 4 Cúp truyền hình TP.HCM

Bằng khả năng bứt tốc mạnh mẽ, cua rơ người Belarus Marchuk Dzianis xuất sắc chiếm lấy áo vàng của cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP.HCM HTV - Tôn Đông Á 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất