Mang đàn đến bệnh viện

TRẦN PHƯƠNG (Theo Tampa Bay Times)
TRẦN PHƯƠNG (Theo Tampa Bay Times)

TT - Khi giai điệu êm đềm của bài hát <EM>Giọt nước mắt trên thiên đường</EM> rót vào không gian ngột ngạt của căn phòng bệnh, cụ bà Marsha Curry như bừng tỉnh.

Bà không biết bài hát này nhưng điều đó không quan trọng. Những nốt nhạc nảy ra từ đôi tay của cậu thiếu niên Milan Patel đang tươi cười ở cuối giường đã xóa tan những đau đớn mà căn bệnh ung thư gây ra cho bà.

g4djM1Sf.jpgPhóng to
Nụ cười trên môi bà Marsha Curry khi lắng nghe tiếng đàn của Patel - Ảnh: Tampa Bay Times

Gương mặt già cỗi của bà Curry nở ra một nụ cười mà người thân của bà đã lâu không còn nhìn thấy. Kế bên, con trai Michael của bà nắm chặt tay mẹ và cũng lắng nghe chăm chú. “Ở đây thật khó khăn” - bà Curry nói về những ngày tháng vật lộn ở bệnh viện với hi vọng bệnh tình thuyên giảm. Nhưng ba bản nhạc của Patel để lại cho mẹ con bà Curry một món quà lớn là “hạnh phúc”, như bà Curry diễn tả.

Patel, học sinh 15 tuổi của Trường Palm Harbor (Mỹ), bắt đầu mang đàn đến bệnh viện từ cuối năm 2010. Cùng bốn nhạc công tình nguyện khác, nhóm nhạc Suncoast Hospice của Patel đã truyền cảm hứng và hi vọng cho nhiều bệnh nhân đang chống chọi với tử thần. “Bất cứ nỗ lực nào giúp xoa dịu nỗi buồn, sự chán nản và lo âu của con người trong những lúc khó khăn đều hoàn toàn xứng đáng để theo đuổi” - Patel nói với một giọng điệu chững chạc. Đó cũng là niềm tin đã giúp cậu đoạt giải thưởng vì cộng đồng năm 2010. Với số tiền thưởng 2.500 USD, Patel đã mua thêm nhiều nhạc cụ phục vụ cho dự án âm nhạc đặc biệt này và thậm chí lên kế hoạch thu đĩa CD để tặng cho các bệnh nhân. “Đối với những người đang ở phía cuối của cuộc đời, vẫn có một điều họ có thể làm được là đón nhận những món quà từ người khác” - Patel giải thích sau khi thực hiện các khảo sát với các bác sĩ, nghiên cứu tác động của âm nhạc trong việc xoa dịu các bệnh nhân để triển khai dự án.

Nhóm của Patel thường chơi những bài hát yên bình như của Beatles, Eric Clapton. Ca sĩ của nhóm thậm chí cũng biểu diễn một số bài opera của Ý. “Nếu ta chơi những bản quen thuộc với họ, họ sẽ trở nên tràn đầy sức sống - tay guitar gốc Việt 16 tuổi Doug Nguyen nói - Nó nhắc họ nhớ tới chút gì đó của quá khứ”. Một thành viên khác của nhóm là Jill Fowler cho biết thêm họ đều đã tham gia một khóa đào tạo về việc giúp đỡ người bệnh để biết cách giao tiếp với họ và loại nhạc nào nên chơi. Nhưng tất cả đều tự hào khi có thể đem tài năng phục vụ cho người khác hơn là chỉ để biểu diễn.

Nhìn bốn thiếu niên say sưa với những bản nhạc tại các phòng bệnh viện, trung tâm cộng đồng, bà Rita Patel - mẹ của Patel - cho biết bà tự hào về đám trẻ. “Nó luôn là đứa trẻ với một trái tim nhân hậu” - bà nói và giải thích rằng ý tưởng chơi nhạc cho bệnh nhân của Patel xuất phát từ chính trường hợp của ông ngoại cậu. Một nhạc công đã giúp ông vượt qua giai đoạn hậu phẫu điều trị ung thư bằng những ca khúc kinh điển.

Nhóm nhạc Suncoast Hospice đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân và Patel thấy rõ những sức mạnh của âm nhạc tác động lên con người. “Không chỉ bệnh nhân bị tác động mà cả gia đình và thậm chí bạn bè họ” - Patel nói. Cậu hi vọng sẽ mở rộng dự án âm nhạc ra thêm nhiều bệnh viện và đến với những bệnh nhân điều trị tại nhà.

TRẦN PHƯƠNG (Theo Tampa Bay Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất