09/06/2005 15:17 GMT+7

Măng cụt... cụt hứng

Theo TBKTSG
Theo TBKTSG

Măng cụt - loại trái cây quý của Nam Bộ - từng có thời "một mình một chợ", "làm mưa làm gió" trên thị trường hoa quả cao cấp. Còn bây giờ, thứ trái cây một thời là niềm tự hào đặc sản VN phải chịu thêm áp lực cạnh tranh dữ dội từ mặt hàng cùng chủng loại nhập khẩu từ Thái Lan.

iUOCiHmv.jpgPhóng to
Măng cụt VN thua trước "đối thủ" Thái Lan
Măng cụt - loại trái cây quý của Nam Bộ - từng có thời "một mình một chợ", "làm mưa làm gió" trên thị trường hoa quả cao cấp. Còn bây giờ, thứ trái cây một thời là niềm tự hào đặc sản VN phải chịu thêm áp lực cạnh tranh dữ dội từ mặt hàng cùng chủng loại nhập khẩu từ Thái Lan.

Trước đây, măng cụt thuộc loại quả quý hiếm trên thị trường. Có lúc giá cả lên tới 40.000-45.000 đồng/kg tùy loại.

Theo Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, hiện toàn Nam Bộ có khoảng 5.500 ha măng cụt ở Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Sóc Trăng, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang. Số lượng vườn "lão" trên 100 tuổi rất ít. Phần lớn còn lại là vườn "tơ" mới trồng. Gần phân nửa diện tích chuyên canh đang cho trái.

Năm nay măng cụt VN trúng mùa. Diện tích vườn cây gia tăng, năng suất cao, sản lượng khá lớn. Do vậy, giá bán lẻ măng cụt đầu mùa từ 20.000 - 28.000 đồng/kg hiện rớt xuống còn 12. 000-13.000 đồng/kg. Tác động của thị trường đã làm người trồng măng cụt... cụt hứng.

Trên thị trường, mặc dù nhà vườn áp dụng những biện pháp khoa học kỹ thuật canh tác tiến bộ nhưng măng cụt VN chưa được hấp dẫn lắm. Trái to, trái nhỏ không đồng đều. Sắc vỏ màu nâu mét. Thường bị lấm tấm xì mủ vàng. Cuống trái héo hon. Bên trong, nhiều trái có múi ngọt thanh. Cũng có những trái bị sượng, phần thịt cứng chát hoặc úng nước chua...

Chị Ngô Liên Chi, chủ kinh doanh ở chợ đầu mối Chu Văn An - TP.HCM nhận xét: "Măng cụt VN xấu mã nên kém ăn khách. Nguyên do nhà vườn thiếu chăm sóc trái cẩn thận từ khi mới kết quả. Đến khi thu hoạch thì đổ đống, đổ đồng tràn lan. Thương lái thu mua măng cụt còn thói quen đựng hàng bằng cần xé, giỏ bội, đậy đệm qua loa. Vận chuyển thì chồng chất bừa bãi. Đến chợ, đổ đống ra bán trái còn nguyên vẹn, trái bị móp méo, trái bầm dập. Kém hấp dẫn nên mất giá là lẽ đương nhiên".

Anh Trần Văn Thìn, thương lái trái cây miền Tây, than: "Buôn măng cụt có chuyến lời chút ít, chuyến lỗ nặng vì đắt đồng ế chợ". Theo anh, giá măng cụt còn rớt mạnh nữa vào mùa tết Đoan Ngọ này khi các tỉnh thu hoạch rộ, đưa nguồn hàng chính vụ "chủ lực" ra thị trường.

Sản lượng tăng dẫn đến giảm giá cả đã đành. Măng cụt VN còn bị măng cụt Thái Lan cạnh tranh, lấn lướt trên "sân nhà".

Hầu như măng cụt Thái Lan "lấn sân" quanh năm. Từ đầu tháng 4 âm lịch đã rộ lên hàng Thái. Măng cụt Thái bao gói cẩn thận, đóng thùng định lượng chu đáo. Trái to vừa, đều đặn. Vỏ màu nâu sậm, tươi thắm, ít bị xì mủ, cuống lại tươi xanh. Bên trong, múi to đều, thịt trái không bị sượng hoặc úng nước. Vị ngọt thanh. Hạt nhỏ mềm. Loại măng cụt vỏ cám rám sần có chất lượng ngon hơn...

Giá cả măng cụt Thái lại nhỉnh hơn măng cụt VN, bán lẻ chỉ 15.000 đồng/kg. Ông chủ quầy bán trái cây cao cấp trên phố La Kai - TP.HCM, cho biết: "Măng cụt Thái Lan được ưa chuộng nên dễ bán hơn. Măng cụt VN phải bán giá rẻ cho một số khách tiêu dùng so đo, chi li".

Ông cũng thật tình tiết lộ, lắm lúc hút măng cụt Thái Lan, phải trộn mặt hàng Thái lẫn lộn Việt để bán mau hết hơn. Giữa một thị trường phong phú, người tiêu dùng dù có tinh thần "người Việt ủng hộ hàng Việt" cỡ nào rồi cũng chọn măng cụt Thái Lan.

Theo TBKTSG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên