03/05/2020 13:29 GMT+7

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên

BÔNG MAI - T.T.D.
BÔNG MAI - T.T.D.

TTO - Mỗi buổi sáng hàng đoàn sóc, bồ câu, chim sẻ ở công viên 30-4 (Q1, TP.HCM) nôn nao chờ đợi buổi ăn sáng bằng món chuối chín mát lạnh, trái cây hay lúa, đậu... từ bà Kim Loan, còn được gọi như một “bà tiên tóc trắng như tuyết, môi đỏ như son”.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 1.

Bà Kim Loan như là bà tiên trong truyện cổ tích mang thức ăn cho chim, sóc hoang ở công viên - Ảnh: T.T.D.

Bà Kim Loan cho chim ăn thóc và sóc ăn chuối vào mỗi sáng - Video: T.T.D.

6h15 sáng, bà Kim Loan (70 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) dựng xe máy bên hông công viên 30-4.

Vừa thấy bà, đàn bồ câu đập cánh, ùa tới đón người thân. Như một niềm vui khấp khởi đầu ngày, bà Loan nhanh nhẹn chạy đến, rải lúa cho đàn bồ câu ăn, rồi máng bịch trái cây trộn chuối và xoài chín ngọt lên thân cây sao đen cổ thụ ở công viên. Lập tức một đàn sóc nhỏ có, lớn có từ trên tán lá chạy vội xuống, vừa ăn vừa rượt đuổi nhau, vừa đung đưa chiếc nuôi tinh nghịch.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 3.

Sóc trưởng thành có đuôi rất đẹp, sóc con có sọc trên lưng và đuôi chưa phát triển - Ảnh: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 4.

Bà Loan chia thóc cho chim ăn - Ảnh: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 5.

Bữa ăn sáng no căng bụng của các chú chim bồ câu - Ảnh: T.T.D.

Gần 3 năm nay, đều đặn mỗi ngày người phụ nữ này chăm chỉ đến công viên 30-4 để nuôi nấng đàn sóc, chăm lo cho chim trời sau khi đánh vài ván cầu lông cùng nhóm bạn. Phần ăn cho đàn bồ câu cô mang theo 1kg lúa, còn sóc thì chuẩn bị khẩu phần một nải chuối chín xắt mỏng, không quên để tủ lạnh rồi mới cho ăn vì tụi sóc này có vẻ thích ăn trái ngọt, mát.

Chăm chú nhìn đám sóc ăn trái cây ngon miệng, "bà tiên" của loại thú ở công viên này bật cười, nói: "Nhìn kìa, cái bụng nó bự chàng quàng, ăn mà nhịp đuôi thấy sướng chưa".

Những ngày đầu, máng từng trái chuối lên các cây, nhưng vì sóc càng ngày càng đông nên bà Loan nghĩ ra cách để tất cả vào bịch rồi máng lên cây cho tiện.

"Mà mới cho chuối vô trong bịch buồn cười lắm. Nó sợ mình bẫy. Nó đút cái đầu vô rồi giựt ra. Cười muốn chết luôn. Tôi phải trấn an tụi nó: ăn đi, mẹ không bắt con đâu, đừng sợ", bà Loan nhớ lại.

Nhìn cách bà Loan chăm sóc, trò chuyện, chú ý từng hành động, thói quen của các con vật, chăm lo chúng từ khi còn nhỏ đến lúc lớn mà cảm nhận tình yêu chân thành, từ tâm của người phụ nữ này. Thương đám sóc, chim trời như con, nên bất kể nắng mưa hay sáng mùng 1 tết bà Loan cũng đem theo ít trái cây cho tụi nhỏ rồi mới yên tâm.

Ngắm đàn bồ câu ăn lúa yên bình, bà Loan kể: "Trời nắng không nói chứ trời mưa tội lắm. Nó ở trên cây nó chờ mình đến, mưa tạnh mình vừa tới, chưa kịp tắt máy xe thì nó đã đáp xuống rồi. Hỏi chứ làm sao bỏ nó được. Có bữa ngập ở đây nó lội bì bõm, đứng dài trên cái lề ximăng này luôn".

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Nam mang thức ăn treo lên từng thân cây cho sóc ăn - Ảnh: T.T.D.

Ở công viên này còn có ông Nguyễn Văn Nam (ở Tân Bình, TP.HCM) cũng thường xuyên mang trái cây ra treo ở các thân cây tại công viên 30-4 cho các con sóc ăn. 

"Tôi sợ những con sóc ở xa không đến được nơi treo đồ ăn của bà Loan, nên tôi chịu khó móc lên các thân cây khác, vì mắt kém nên tôi phải đánh đấu bằng vôi trắng tại các móc để thấy đường treo thức ăn. Ngoài chuối, xoài, thanh long, kiwi, sóc còn ăn được cả chanh dây và một số trái cây ngọt khác", ông nói. 

Tuy nhiên, sóc cũng tự kiếm ăn các loại hạt, thậm chí hạt của hoa sao, còn gọi là hoa dầu hay hoa chò.

Ở trên mảnh đất Sài Gòn này, ngoài những người như bà Loan, ông Nam, còn nhiều người có tình yêu chim trời, cá nước nhưng không phải bắt để ăn mà để chăm cho ăn, cho lớn như những đứa con, cháu trong nhà. Còn những con thú công viên này, chúng nó cảm nhận được tình yêu thương của những "ông bà tiên" một cách chân thành.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 7.

Chú sóc trên cây xuống tranh ăn với chú ở dưới gốc - Ảnh: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 8.

Con sóc ngậm một hột xoài mang lên cây - Ảnh: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 9.

Một con sóc mon men xuống đát tìm thức ăn - Ảnh: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 10.

Sóc còn tự tìm hạt hoa sao, còn gọi là hoa dầu để ăn - Ảnh: T.T.D.

Sóc tự kiếm thức ăn dưới gốc cây sao đen - Video: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 12.

Thời gian gân đây công viên ít người ra vào nên lũ sóc khá dạn dĩ - Ảnh: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 13.

Có đuôi sóc tạo bức ảnh ngộ nghĩnh - Ảnh: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 14.

Hai chị em thích thú xem tận mắt chú sóc ở công viên - Ảnh: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 15.

Thời gian gân đây công viên ít người ra vào nên lũ sóc khá dạn dĩ - Ảnh: T.T.D.

Mang bữa ăn sáng cho thú hoang ở công viên - Ảnh 16.

Sóc sinh sống trên ngọn các cây sao đen cổ thụ. Khi cần chúng có thể nhảy chuyền như bay từ cây này sang cây nọ - Ảnh: T.T.D.

BÔNG MAI - T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên