26/10/2021 08:54 GMT+7

Manchester United: Sự sụp đổ của kỷ nguyên ảo tưởng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - "Nhà hát của những giấc mơ" luôn là một cái tên đẹp. Nhưng sau thảm bại kinh hoàng 0-5 của M.U trước Liverpool, giờ đây nó trở thành biểu tượng cho cội rễ của mọi vấn đề ở Old Trafford: sự ảo tưởng.

Manchester United: Sự sụp đổ của kỷ nguyên ảo tưởng - Ảnh 1.

Sự trở lại của Ronaldo tạo ra những ảo tưởng sai lệch cho CĐV M.U - Ảnh: AFP

Vài năm qua, cộng đồng người hâm mộ M.U được chia làm 2 nửa về cách nhìn nhận vấn đề khi đội nhà thua trận. Một bên đổ lỗi cho sự yếu kém của HLV, một bên đổ lỗi cho trình độ và thái độ của các cầu thủ.

Những người bênh vực Solskjaer đưa ra lập luận: đang trong giai đoạn tái thiết nên M.U không cần đến những HLV ngôi sao. Thay vào đó, một cựu danh thủ như Solskjaer được ban lãnh đạo và người hâm mộ yêu mến sẽ phù hợp hơn. Nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng. M.U có truyền thống và tài lực hùng mạnh nên sức ép cũng cực kỳ lớn. Ba năm là quãng thời gian quá dài dành cho Solskjaer, trong khi những đội bóng lớn như M.U luôn đòi hỏi danh hiệu từng mùa.

M.U có đội hình đắt giá thứ nhì Premier League (hơn 900 triệu euro, chỉ kém đội hình 1 tỉ euro của Man City) và là đội thực chi nhiều nhất cho thị trường chuyển nhượng trong vòng 5 năm qua. Nhưng với màn trình diễn của Harry Maguire (M.U chi ra 87 triệu euro để mua anh), Jadon Sancho (85 triệu euro), Fred (59 triệu euro)..., có thể hiểu vì sao M.U được kỳ vọng nhiều nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Ngay thương vụ Ronaldo cũng vậy. M.U trả cho Juventus 15 triệu euro và một bản hợp đồng trị giá hơn trăm triệu euro dành cho Ronaldo. Forbes cho biết chỉ trong mùa giải này, Ronaldo nhận đến 107 triệu euro gồm 60 triệu euro tiền lương và còn lại là tiền thưởng. Với khoản chi cho Ronaldo, Liverpool đã mua được Salah, Mane lẫn Firmino.

Cứ thế, M.U dần trở thành nạn nhân của những ảo tưởng mà truyền thông tạo ra và người hâm mộ đòi hỏi. Như thương vụ Ronaldo, M.U chỉ nhảy vào cuộc vì CĐV nhà giận dữ trước tin đồn Man City chiêu mộ CR7. Tiếp theo vì Ronaldo, Mason Greenwood phải dạt sang cánh phải, Sancho được kéo sang cánh trái - vị trí của Rashford. Dù vẫn ghi bàn đều đặn nhưng chi phí quá đắt đỏ và những xáo trộn từ Ronaldo có phải là một cái giá quá đắt?

Một HLV được tin dùng quá mức nhờ cảm tình từ thuở còn chơi bóng, những cầu thủ được thổi phồng nhờ hiệu ứng truyền thông, và những cảm xúc thỏa mãn nhất thời từ các trận thắng may mắn đã biến những giấc mơ của M.U trở thành cơn ác mộng.

Man United thảm bại 0-5 trước Liverpool tại Old Trafford Man United thảm bại 0-5 trước Liverpool tại Old Trafford

TTO - Rạng sáng 25-10, Manchester United đã để thua Liverpool 0-5 ở vòng 9 Giải ngọai hạng Anh (Premier League) ngay trên sân nhà Old Trafford.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên