Man xanh còn kém Man đỏ 5 điểm

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 12-4, Man xanh đánh bại West Brom 4-0 trên sân nhà còn Man đỏ bất ngờ ngã ngựa 0-1 trên sân của Wigan. Kết quả này đã khiến cho khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 5 điểm sau vòng 33.

TTO - Rạng sáng 12-4, Man xanh đánh bại West Brom 4-0 trên sân nhà còn Man đỏ bất ngờ ngã ngựa 0-1 trên sân của Wigan. Kết quả này đã khiến cho khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 5 điểm sau vòng 33.

Đúng như tuyên bố của HLV Mancini sau trận thua Arsenal, cuộc đua ngôi vô địch mùa bóng năm nay vẫn chưa thật sự khép lại. Và thầy trò HLV Mancini đã tự mở ra cơ hội cho mình bằng một chiến thắng đậm trước West Brom ở vòng 33 để tiếp tục bám đuổi M.U trong cuộc đua ngôi vô địch mùa bóng năm nay.

Ở trận đấu này, Man City áp đảo ngay từ đầu và họ chỉ mất vài phút để có bàn mở tỉ số. Phút thứ 6, nhận bóng từ chân Nasri, Aguero bứt tốc độ đi bóng xuống sát vòng cấm rồi tung cú đại bác chéo góc hạ gục thủ thành Foster, khai thông thế bế tắc cho Man City.

Bàn thắng sớm không chỉ giải tỏa sức ép cho các học trò HLV Mancini mà còn giúp họ thi đấu tưng bừng hơn. Trong các phút 22 và 31, Man City có thêm hai cơ hội nữa và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Foster cùng pha bọc lót kịp thời của Olsson mới giúp đội khách không phải vào lưới nhặt bóng lần hai.

Với một thế trận hoàn toàn lấn lướt, Man City cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 54, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ West Brom, Nasri thực hiện đường chuyền nhanh cho Aguero thoát xuống sửa bóng vào góc xa hạ thủ thành Foster, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

Trận này, Tevez được HLV Mancini cho vào sân ngay từ đầu và tiền đạo này đã để lại dấu ấn của mình bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Phút 61, sau một loạt pha phối hợp như đá tập, Aguero thoát xuống đón đường chuyền của Nasri rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Tevez đệm bóng tung lưới thủ thành Foster, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng của Man xanh được hoàn tất ở phút sau 64 với một pha phản công nhanh. Lần này người ghi bàn cho đội chủ nhà là tiền vệ David Silva với một pha dứt điểm chéo góc không thể cản phá sau đường chuyền dọn cỗ của Aguero.

Đây là trận thắng đầu tiên của Man xanh sau ba trận chỉ hòa và thua. Và chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội đầu bảng M.U bất ngờ ngã ngựa trên sân đội bóng đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ Wigan.

Trận này Wigan chủ động chơi tấn công ngay từ đầu và họ đã gây được bất ngờ với M.U. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Shaun Maloney với một pha đi bóng và dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, sau một tình huống dàn xếp đá phạt góc với Beausejour.

Trước khi có bàn thắng, Wigan cũng đã một lần đưa được bóng vào lưới quỷ đỏ bằng pha đánh đầu của Victor Moses sau quả phạt góc của Maloney. Nhưng không hiểu vì lý do gì trọng tài lại từ chối bàn thắng dù ở tình huống thực hiện pha đánh đầu, Victor Moses chẳng hề va chạm với một cầu thủ nào của M.U.

Ngoài ra, cũng phải thừa nhận M.U đã không gặp may khi bị trọng tài từ chối một quả penalty mười mươi. Phút 72, Phil Jones tạt bóng từ bên cánh phải, hậu vệ Figueroa lao người cản phá và đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng trọng tài không nhìn thấy nên chỉ cho M.U được hưởng quả đá phạt góc, bấp chấp sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ đội khách.

Thua trận này, M.U đã để Man City thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 5 điểm, và cuộc đua ngôi vô địch tưởng đã kết thúc vào cuối tuần qua nay lại bất ngờ nóng trở lại.

Còn đối với Wigan, với 3 điểm giành được ở trận đấu này, thầy trò HLV Martinez đã qua mặt Blackburn, Bolton để vươn lên vị trí thứ 17 (31 điểm) trên bảng xếp hạng, tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Ở một diễn biến khác, Arsenal đã củng vố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng bằng chiến thắng đậm 3-0 trên sân đội bét bảng Wolverhampton.

Các bàn thắng của pháo thủ được ghi do công Van Persie (phút 9, 11m), Theo Walcott (11') và Benayoun (69') sau khi đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân (trung vệ Bassong bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 7 sau pha phạm lỗi với Walcott).

Với 3 điểm giành được ở trận này, Arsenal đã xây chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 64 điểm, hơn Tottenham, Newcastle 5 điểm và hơn Chelsea 7 điểm.

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bóng đá Man đỏ Aguero

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất