08/11/2025 22:26 GMT+7

Man United thoát thua phút cuối

Tối 8-11, Man United và chủ nhà Tottenham đã cầm chân nhau 2-2 ở vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Man United - Ảnh 1.

Matthijs de Ligt đánh đầu, ghi bàn ấn định tỉ số hòa 2-2 cho Man United - Ảnh: REUTERS

Man United đang có phong độ khá ổn định ở Premier League với chuỗi 4 trận bất bại đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước chủ nhà Tottenham chơi cực kỳ quyết tâm để cải thiện phong độ.  

Tottenham pressing liên tục khiến Man United không thể triển khai bóng dễ dàng. Hàng tiền vệ 5 người của Tottenham đã thực sự bóp nghẹt Bruno Fernandes và Casemiro. 

Nhưng Tottenham không thể duy trì nhịp độ pressing liên tục. Điều đó giúp Man United lấy lại nhịp chơi bóng từ giữa hiệp 1. Và ngay lập tức bàn thắng đã đến. 

Phút 32, Ahmad Diallo thực hiện quả tạt như đặt để Bryan Mbeumo đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Đây là pha dứt điểm trúng mục tiêu đầu tiên của "quỷ đỏ" sau 30 phút. 

Những phút tiếp theo, Man United và Tottenham chơi cực kỳ chắc chắn khiến trận cầu có phần tẻ nhạt. Hai đội không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. 

Nhưng sau giờ nghỉ, Man United bất ngờ đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay Tottenham.

Man United thực sự "chịu trận" chứ không nhường sân cho đối thủ. Một phần vì lực lượng tấn công của "quỷ đỏ" quá mỏng và không thể gây sức ép ngược với Tottenham. Không chấp nhận bị ép sân, HLV Ruben Amorim quyết định tung Benjamin Sesko vào sân thay cho Noussair Mazraoui, đồng thời đẩy Ahmad Diallo về làm nhiệm vụ phòng ngự. 

Man United - Ảnh 2.

Mathys Tel ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Đây thực sự là quyết định sai lầm của ông Amorim bởi kể từ thời điểm Ahmad Diallo lui về phòng ngự, Tottenham liên tục khai thác cánh phải của Man United. Phút 84, cũng từ tình huống lên bóng bên này, Tottenham đã có bàn cân bằng tỉ số. 

Cầu thủ mới vào sân thay người Destiny Udogie lên bóng bên biên trái (theo hướng tấn công của Tottenham) rồi chuyền bóng vào vòng cấm cho Mathys Tel khống chế bóng, xoay người dứt điểm ghi bàn, cân bằng tỉ số. 

Phút 88, Man United chịu thiệt quân khi Benjamin Sesko gặp chấn thương rời sân. Man United hết quyền thay người và phải chấp nhận lâm vào tình thế 10 chống 11. Chỉ vài phút sau,  Tottenham đã tìm được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 nhờ công của Richarlison. Chân sút người Brazil sau khi ghi bàn đã không giấu được sự sung sướng và quyết định cởi áo ăn mừng.

Nhưng niềm vui của Richarlison không kéo dài quá lâu. Đúng phút bù giờ cuối cùng, Bruno Fernandes có đường chuyền đẹp mắt cho Matthijs de Ligt đánh đầu, ghi bàn ấn định tỉ số hòa 2-2 cho Man United. Bàn thắng này giúp Matthijs de Ligt chuộc lỗi khi là người không thể theo kèm Tel để cầu thủ của Tottenham thoải mái xoay người ghi bàn. 

Với tỉ số này, Tottenham có trong tay 18 điểm tạm vươn lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, còn Man United xếp thứ 7 cũng với 18 điểm. 

Man United thoát thua phút cuối, rớt xuống hạng 7 - Ảnh 3.Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Tottenham lại gieo sầu cho Man United

Man United tiếp tục được dự đoán sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân của Tottenham ở Giải Ngoại hạng Anh (Premier League).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất