
Man United sẽ phải bán nhiều ngôi sao trong mùa hè này - Ảnh: REUTERS
Cuối năm 2024, chuyên trang kinh tế Stock Analysis đưa ra một thống kê làm bàng hoàng những ai yêu mến "quỷ đỏ" và thực sự quan tâm đến vấn đề chiều sâu của đội bóng.
Thiệt hại đủ đường
Đó là giá trị vốn hóa thị trường của Man United đã giảm mạnh đến 15,83% tính từ năm 2023. Và nếu tính từ năm 2022, mức giảm lên đến 25,6%.
Thống kê này đưa ra vào cuối năm 2024 - thời điểm Man United vừa sa thải HLV Erik Ten Hag nhưng vẫn đang chơi ở Europa League và đứng ở khoảng giữa bảng xếp hạng Premier League. Nhìn chung vào thời điểm đó, tương lai của Man United tuy ảm đạm nhưng chưa đến mức đi vào ngõ cụt.
Nhưng INEOS, tập đoàn hóa dầu do tỉ phú Jim Ratcliffe làm chủ, đã làm gì để đối mặt với cơn suy thoái khủng khiếp (tính đến thời điểm đó) của mùa giải? Họ sa thải 250 nhân viên vào cuối năm 2024 và thông báo sẽ sa thải thêm 200 người nữa vào mùa hè. Cần nói rõ đây là quyết định cắt giảm nhân sự để đối phó với cơn suy thoái vào năm 2024 của đội bóng, chứ không phải năm 2025.
Thảm họa thực sự chỉ ập đến sau trận chung kết Europa League. Man United dồn hết tương lai đội bóng vào một canh bạc. Canh bạc đó trị giá thế nào?
Tờ Daily Mail liệt kê một loạt những lợi ích tài chính Man United có thể thu được từ việc thắng trận chung kết Europa League, bao gồm vé dự Champions League, vé dự Siêu cúp châu Âu, các khoản doanh thu từ bán vé khi đá ở châu Âu, tiền thưởng đội vô địch… Tổng cộng, nếu thắng, Man United hứa hẹn sẽ có khoản danh thu từ 100 - 200 triệu bảng trong mùa tới.
Nhưng họ đã thua, và tay trắng, Man United mất tất cả. Không chỉ vậy, "quỷ đỏ" còn phải chịu khoản phạt 10 triệu bảng với nhà tài trợ Adidas vì không giành được vé dự Champions League. Khoản thiệt hại tối thiểu trở thành 110 triệu bảng.
Vẫn chưa hết, theo Financial Times, cổ phiếu của Man United sụt giảm đến 7% sau trận thua này, tương đương khoản lỗ 160 triệu bảng.
Và vì dồn sức cho Europa League, Man United buông xuôi ở Premier League để rồi rơi xuống nhóm gần bét bảng. Khoảng cách tiền thưởng của một đội trong top 6 và một đội ở gần cuối bảng là khoảng 30 triệu bảng.
Vẫn chưa hết. Một đội bóng chơi bết bát, trắng tay, lại chẳng được dự cúp châu Âu liệu có còn thu hút được những bản hợp đồng tài trợ béo bở? Hiển nhiên là không. Rồi lượng khán giả đến sân, lượng áo đấu bán ra, lượng quà lưu niệm… chắc chắn cũng giảm. Và đây mới là cơn ác mộng của Chủ tịch Jim Ratcliffe.

Man United sẽ phải bán nhiều ngôi sao trong mùa hè này - Ảnh: REUTERS
Không phải là Barca
Mùa 2014 - 2015, Man United cũng không được tham dự Champions League sau một năm bết bát. Nhưng ở mùa giải trước đó, họ xếp hạng 7 ở Premier League chứ không phải hạng 16, và ở Champions League, họ cũng vào đến tứ kết.
Và đừng quên đó là thời điểm chỉ hơn 1 năm sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Man United khi đó vẫn còn có Van Persie, Carrick, Di Maria, Falcao, Mata, Rooney, De Gea… trong đội hình để chiêm ngưỡng.
Dàn cầu thủ của Man United hiện tại có ai sánh được với những cầu thủ kể trên. Có Casemiro, nhưng anh chỉ đến Old Trafford để dưỡng già. Còn Bruno Fernandes? Thật khó tin một đội trưởng lại trả lời phỏng vấn sau trận thua như sau: "Nếu Man United cần tiền, họ cứ bán tôi".
Mùa hè này, Man United chắc chắn sẽ đối mặt một cơn thoái trào khủng khiếp về mặt chuyên môn. Những ngôi sao trẻ hiếm hoi của họ như Garnacho, Mainoo nhiều khả năng rời đi. Rashford, Antony gần như chắc chắn ra đi, cả những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Maguire, Bruno Fernandes cũng có thể nối bước.
Tựu trung lại vì một chữ tiền. Để cách tân đội hình, Man United lúc này buộc phải bán. Đã quá xa rồi cái thời sau mỗi mùa giải thất bại, Man United lại mạnh tay bổ sung lực lượng.
Tất nhiên, kết quả sân cỏ sẽ là cách tốt nhất để vực dậy tương lai đội bóng. Barca là một tấm gương rõ rệt. Nhưng đó là nhờ vào La Masia - nơi hàng năm đều đặn sản sinh ra vài ba cầu thủ có thể vươn tầm siêu sao. Còn lò đào tạo trẻ Carrington của Man United? Trong khoảng 5 năm trở lại đây, họ chỉ sản sinh được vỏn vẹn 1 viên ngọc thực sự là Mainoo.
Đầu tư vào những cầu thủ trẻ, kỳ vọng vào tài xoay xở của HLV Ruben Amorim, thắt lưng buộc bụng tối đa, đó tất nhiên là đường hướng duy nhất để "quỷ đỏ" có thể hy vọng hồi sinh. Nhưng tia hy vọng là rất nhỏ nhoi. Đừng ngạc nhiên nếu trong 5 năm tới, Man United giậm chân ở giữa bảng xếp hạng Premier League.
Chủ tịch Jim Ratcliffe đã làm gì?
Những ai kỳ vọng Man United sẽ bạo chi trong mùa hè này để hồi sinh sẽ phải nhìn vào thực tế phũ phàng sau, với một loạt động thái cắt giảm của Chủ tịch Jim Ratcliffe.
Từ tháng 7-2024 đến nay, INEOS đã sa thải 450 nhân viên của Man United, đồng thời chấm dứt vai trò đại sứ toàn cầu của Sir Alex Ferguson, cắt giảm khẩu phần ăn ở căn in của nhân viên, cắt tiền thưởng lễ Giáng sinh, cắt giảm tiền thưởng của nhân viên an ninh, hủy bỏ khoản tài trợ cho hiệp hội cựu cầu thủ của CLB, cắt ngăn sách Hiệp hội CĐV khuyết tật… và sau cùng là tăng gấp rưỡi giá vé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận