
Man United và Leeds chia điểm ở vòng 21 Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS
Đây là trận hòa 1-1 thứ 2 liên tiếp của Man United ở Premier League. Thêm một sự trùng hợp nữa là đối thủ "quỷ đỏ" ở hai vòng đấu liên tiếp đều là những đội đang nằm ở nhóm đua trụ hạng. Vòng trước là đội cuối bảng Wolves, vòng này là Leeds - đội tạm đứng thứ 16.
Nhìn chung chất lượng trận đấu giữa Man United và Leeds không quá cao, nếu không muốn nói là thấp hơn tiêu chuẩn thường thấy Premier League.
Leeds chơi quá thận trọng, phụ thuộc nhiều vào tốc độ của Noah Okafor hay Brenden Aaronson cũng như khả năng không chiến của Dominic Calvert-Lewin.
Trong khi đó, chất lượng tấn công của Man United khá tệ khi thiếu vắng đội trưởng Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo.
Những đường chuyền cuối cùng của "quỷ đỏ" quá thiếu chính xác và gần như không thể gây khó cho hàng thủ Leeds. Khả năng chuyển đổi trạng thái của Man United cũng không tốt.

Cunha ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man United - Ảnh: REUTERS
Biết rõ các học trò không đủ khả năng sáng tạo trong khâu tấn công. HLV Ruben Amorim cố gắng bố trí lực lượng phòng ngự khá dày đặc để ít nhất không thua trận. Chính vì vậy, cuộc đọ sức giữa Man United và Leeds diễn ra chặt chẽ và không có nhiều tình huống nguy hiểm.
Hiệp 1, mỗi đội có một pha bóng đáng chú ý. Với Man United là bàn thắng không được công nhận của Matheus Cunha vì lỗi việt vị. Còn Leeds gây tiếc nuối với cú đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc của Dominic Calvert-Lewin.
Sang hiệp 2, kịch bản trận đấu không có nhiều thay đổi, chỉ có điểm khác là trận đấu xuất hiện 2 bàn thắng một cách khá chóng vánh. Brenden Aaronson ghi bàn đưa Leeds vượt lên ở phút 62 sau pha chạy chỗ thông minh và dứt điểm cực kỳ lạnh lùng.
Nhưng chỉ ba phút sau, Matheus Cunha đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man United sau đường chuyền của Joshua Zirkzee. Hòa trận này, Man United có 31 điểm, tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Leeds đứng thứ 16 với 22 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận