
HLV Ruben Amorim thất vọng về các học trò - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 31-12, Man United đã bị Wolverhampton cầm hòa 1-1 ở vòng 19 Giải ngoại hạng Anh.
Dù Joshua Zirkzee đưa "quỷ đỏ" vươn lên dẫn trước, nhưng lợi thế này không duy trì được lâu. Ladislav Krejci đã đánh đầu gỡ hòa cho Wolverhampton ở cuối hiệp một.
Kịch tính xảy đến ở phút cuối trận khi Patrick Chinazaekpere đưa bóng vào lưới đội khách. Nhưng VAR đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị sau cú sút của Benjamin Sesko.
Chia sẻ với Sky Sports, HLV Ruben Amorim không giấu nổi sự thất vọng: "Chúng tôi đã phải vật lộn trong suốt cả trận đấu. Đội bóng thiếu đi sự sáng tạo. Nếu nhìn cả 90 phút, sự mạch lạc trong lối chơi của Man United là điều không tồn tại vì các cầu thủ thiếu đi sự kết nối”.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận đây là một ngày thi đấu dưới sức của Man United: "Màn trình diễn này không tốt. Chúng tôi biết mình sẽ gặp khó khăn khi đối thủ lùi sâu đội hình với số đông cầu thủ ở phần sân nhà”.

Manchester United (áo đỏ) chơi bế tắc trước đội chót bảng - Ảnh: REUTERS
Một trong những điểm nhấn của trận đấu là việc HLV Amorim rút Joshua Zirkzee ra nghỉ ngay sau hiệp một để thay đổi chiến thuật. Giải thích về quyết định này, ông cho biết việc tung vào sân cùng lúc ba tiền đạo (Matheus Cunha, Zirkzee và Benjamin Sesko) ngay từ đầu đã phản tác dụng.
HLV trưởng của "quỷ đỏ" nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần phải làm việc chăm chỉ hơn và có thêm sự đột phá khi đối đầu với những khối phòng ngự lùi sâu. Trận hòa này là một gáo nước lạnh đối với Man United khi đối thủ Wolverhampton mới chỉ có vỏn vẹn 3 điểm kể từ đầu mùa.
Đội bóng của HLV Amorim hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 30 điểm. Nhưng họ có nguy cơ bị top 4 bỏ xa sau khi vòng đấu này khép lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận