29/04/2021 04:37 GMT+7

Man City ngược dòng hạ PSG ở bán kết lượt đi Champions League

H.D.
H.D.

TTO - Rạng sáng 29-4, Man City đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại PSG 2-1 trên sân khách ở bán kết lượt đi Champions League 2020-2021.

Man City ngược dòng hạ PSG ở bán kết lượt đi Champions League - Ảnh 1.

Các cầu thủ Man City chung vui cùng Mahrez sau khi anh ghi bàn vào lưới PSG - Ảnh: REUTERS

Trước PSG, Man City có một hiệp 1 cực kỳ tệ hại, có thể nói là tệ hại nhất tại Champions League mùa này. Đội bóng của HLV Pep Guardiola nhập cuộc thận trọng quá mức cần thiết.

Man City đá với đội hình tương đối thấp, không pressing cao như thường lệ. Có lẽ HLV Pep Guardiola không muốn cho bộ ba tấn công Neymar - Kylian Mbappe và Angel Di Maria quá nhiều khoảng trống.

Tuy nhiên, Man City sớm nhận ra sai lầm khi PSG có quá nhiều khoảng trống bên phần sân nhà để triển khai bóng lên trên. Điều này giúp "gã nhà giàu" nước Pháp tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân của Man City.

Man City ngược dòng hạ PSG ở bán kết lượt đi Champions League - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ PSG sau khi Marquinhos đánh đầu tung lưới Man City - Ảnh: REUTERS

Phút 15, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Di Maria treo đường bóng cực kỳ chính xác cho trung vệ đội trưởng Marquinhos bật cao đánh đầu, khiến thủ môn Ederson đứng chôn chân, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn mở tỉ số, PSG thi đấu hưng phấn và khiến Man City rơi vào hoảng loạn với rất nhiều pha dàn xếp tấn công ấn tượng. Sự xuất sắc của bộ ba Neymar - Mbappe và Di Maria luôn đặt khung thành Man City vào tình thế nguy hiểm.

Rất may cho đội khách khi họ vẫn đứng vững và không bị thua thêm bàn thứ 2 trước giờ nghỉ. Bước vào hiệp 2, Man City đã thay đổi. Họ trở lại với những gì các CĐV vẫn thường được chứng kiến: dâng cao đội hình pressing và kiểm soát bóng thật chắc chắn.

Man City ngược dòng hạ PSG ở bán kết lượt đi Champions League - Ảnh 3.

Kevin De Bruyne là tác giả bàn thắng cân bằng tỉ số cho Man City - Ảnh: REUTERS

Lối chơi của Man City khiến PSG bối rối. Đội bóng Pháp mất bóng nhiều và không còn dễ dàng triển khai lối chơi. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chưa thể tạo ra một cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Sự chính xác ở những tình huống cuối cùng chính là vấn đề của Man City.

Nhưng nhờ sự hỗ trợ của "thần may mắn", đội bóng đến từ nước Anh vẫn tìm được bàn san bằng tỉ số. Phút 64, tiền vệ Kevin De Bruyne thực hiện pha tạt bóng hướng đến vị trí của trung vệ John Stones. 

Quả tạt hơi mạnh, bóng vượt qua sự truy cản của hàng thủ PSG lẫn khả năng băng vào dứt điểm của Stones. Nhưng bóng bất ngờ đập đất và bay thẳng vào lưới khiến thủ môn Keylor Navas không kịp cứu thua.

Man City ngược dòng hạ PSG ở bán kết lượt đi Champions League - Ảnh 4.

Mbappe có trận cầu đáng quên khi anh bị Ruben Dias theo kèm rất sát - Ảnh: REUTERS

Ở tình huống này, hàng thủ của PSG cho thấy sự bị động, còn thủ thành Navas phán đoán lẫn phản xạ quá chậm.

Bảy phút sau, PSG nhận thêm một gáo nước lạnh khi để Man City ghi bàn thứ 2. Phút 71, đội khách được hưởng quả đá phạt chính diện khung thành. Riyad Mahrez thực hiện cú sút xuyên qua hàng rào, đánh bại thủ môn Navas nâng tỉ số lên 2-1. Trong bàn thua thứ 2, các cầu thủ làm hàng rào của PSG mắc lỗi khi để lộ khoảng trống chết người giúp Mahrez tận dụng.

Man City ngược dòng hạ PSG ở bán kết lượt đi Champions League - Ảnh 5.

Idrissa Gueye rời sân sau khi nhận thẻ đỏ - Ảnh: REUTERS

Bị thủng lưới bàn thứ 2, tinh thần của các cầu thủ PSG lao dốc nhanh chóng. Họ không còn giữ được sự bình tĩnh và liên tục có những pha phạm lỗi với cầu thủ Man City. Và trong tình huống như vậy, Idrissa Gueye đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Gueye đạp thẳng vào gót chân của Ilkay Gundoğan khiến tiền vệ này rời sân.

Mất người, PSG chính thức sụp đổ nhưng rất may cho đội bóng Pháp khi họ không để thua thêm. Thất bại 1-2 trên sân nhà là bất lợi lớn cho PSG trước trận lượt về tại Etihad. Muốn đi tiếp, PSG phải thắng Man City cách biệt 2 bàn.

PSG - Man City: PSG - Man City: 'Chung kết sớm' của những quả bóng vàng

TTO - Đã một thập niên trôi qua kể từ ngày đổi đời trong tay các tỷ phú Ả-Rập, Man City và PSG vẫn mòn mỏi chờ đợi chức vô địch Champions League.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên