Tập 1: Chàng và nàng yêu nhau. Nàng là nữ doanh nhân thành đạt, còn chàng chỉ mới nghe cái tên là biết Việt kiều thứ thiệt: Tony Lê. Họ quấn quýt bên nhau, trao nhau những lời mặn nồng, thề non hẹn biển rồi tổ chức đám cưới hoành tráng có sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng. Ai cũng tin họ sẽ mãi mãi hạnh phúc, sống đến răng long đầu bạc (người phụ trách đạo cụ chú ý cần thuê hàng chục siêu xe để cho thấy mức độ “khủng” của đám cưới).
Tập 19 (tập áp chót): Nàng nộp đơn đòi ly hôn, công khai tố cáo người từng đầu ấp tay gối Tony Lê là kẻ tứ cố vô thân, bài bạc, trộm cắp, lừa đảo... Nàng than vãn: “Tôi lấy Tony chỉ để ba mẹ yên lòng” (đạo diễn hình ảnh chú ý đến đoạn này cần zoom cận cảnh để khán giả được thấy gương mặt vừa tội nghiệp vừa căm phẫn của nàng).
Cảnh kế tiếp: Tony lang thang nay đây mai đó, khoác bộ quần áo rách rưới trên người (đạo diễn hình ảnh cần cho thấy sự thê thảm của Tony, sử dụng lại hình ảnh siêu xe ở đám cưới lồng vào cảnh này để làm bật sự thê thảm của Tony).
Tập cuối: ???
Nhận xét của ban giám khảo: Kịch bản phim vô lý tận cùng. Làm gì có chuyện nữ doanh nhân thành đạt lấy nhầm kẻ tứ cố vô thân, trộm cắp, bài bạc... và sau đó tố cáo người ta thậm tệ như vậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận