06/12/2008 18:59 GMT+7

Malaysia - Lào 3-0: Lào không thể gây bất ngờ!

NGUYÊN KHÔI (Từ Phuket)
NGUYÊN KHÔI (Từ Phuket)

TTO - Chơi kiên cường trước Malaysia và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng các cầu thủ trẻ Lào cuối cùng cũng đành nhận thất bại 0-3 vào chiều nay 6-12.

TTO - Chơi kiên cường trước Malaysia và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng các cầu thủ trẻ Lào cuối cùng cũng đành nhận thất bại 0-3 vào chiều nay 6-12.

Các cầu thủ trẻ Lào đã nhập cuộc đầy tự tin trong suốt hiệp một. Cặp tiền đạo Lamnao và Sangvone phối hợp với nhau ăn ý trên hàng công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng chơi nổi bật nhất vẫn chính là tiền vệ trái giàu kỹ thuật Kaysone. Những pha đi bóng lắt léo của anh luôn làm chao đảo hàng thủ Malaysia, chỉ tiếc là các đồng đội không thể tận dụng thành công những đường kiến thiết của Kaysone.

Cụ thể nhất là ở phút 34, Kaysone đi bóng kỹ thuật qua hai hậu vệ Malaysia ở biên trái rồi căng ngang đầy thuận lợi cho Lamnao. Tuy nhiên pha dứt điểm của Lamnao lại đi quá hiền không đủ làm khó thủ môn Elias.

Tuyển Lào còn có một cơ hội ghi bàn rõ nét ở cuối hiệp một, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Elias đẩy bóng vọt xà đã ngăn cú đá phạt nguy hiểm của tiền vệ Phayvanh thành bàn.

Không thể ghi bàn trước các cầu thủ trẻ Lào chơi sung sức và khá chắc chắn, HLV Sathianathan đã có những điều chỉnh trong hiệp hai khi tung tiền đạo trẻ Safee vào sân. Và chính cầu thủ này đã ghi bàn khai thông thế bế tắc cho Malaysia ở phút 67 sau cú đánh gót đẹp mắt.

5 phút sau, Indra Putra nâng tỉ số lên 2-0 sau pha đá phạt đẹp mắt từ khoảng cách 22m. Chưa dừng tại đó, Safee tiếp tục chơi nổi bật và ghi bàn thắng thứ hai của mình ở phút 85, nâng tỉ số lên 3-0.  

Thua nhưng các cầu thủ trẻ của Lào đáng nhận được những lời khen tặng. Họ đã không chơi tử thủ mà luôn tiến về phía trước để tìm kiếm cơ hội. Bằng chứng là khi bị thua 3-0, họ vẫn triển khai tấn công và suýt chút nữa thì có bàn thắng danh dự nếu như tiền đạo Sangvone không sút ra ngoài sau khi đã loại bỏ được thủ môn Elisas.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Saysana tỏ ra khá hài lòng về màn trình diễn của các học trò khi nói: “Họ là các cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games 25. Điểm yếu kinh nghiệm là điều đương nhiên nên kết quả chẳng có gì bất ngờ lắm”. Trong khi đó, HLV trưởng Malaysia - Sathianathan thì nói: “Chiến thắng ngay trận mở màn là điều rất quan trọng. Giờ chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam để quyết vé vào bán kết”.

Tuyển Lào đã đứng đầu vòng sơ loại tại Campuchia hồi tháng trước với một trận thua duy nhất 2-3 trước đội chủ nhà. Còn lại, đội quân có độ tuổi trung bình 18 này đã thắng Đông Timor 2-1, Brunei 3-2 và Philippines 2-1. Quá trình chuẩn bị của Lào cho AFF Suzuki Cup ngay sau đó cũng đạt kết quả khá tốt, đặc biệt là trận hòa 2-2 với  một CLB hạng ba của Thái Lan tại Bangkok sau khi vừa trải qua một hành trình dài di chuyển bằng xe ô tô từ thủ đô Vientiane sang. 

Trước trận đấu với Malaysia, HLV trưởng Saysana Savatdy tuyên bố các cầu thủ trẻ Lào quyết tâm "làm nên chuyện" tại AFF Suzuki Cup 2008. Quyết tâm đó thể hiện rõ nhất trong tập luyện. Ngay khi vừa di chuyển từ Bangkok xuống Phuket vào buổi trưa bằng ôtô mất hơn 10 tiếng đồng hồ, tất cả cầu thủ đã ra sân ngay vào buổi chiều để tập luyện. Họ hăng say tập luyện dù kĩ thuật vẫn là hạn chế lớn nhất của họ.

Cũng dễ hiểu khi đội hình này được đầu tư cho SEA Games 25 mà họ là chủ nhà, nên cầu thủ lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 25 tuổi. Đó là tiền đạo Phayvanh Lounglath. Anh cùng với chân sút trẻ 20 tuổi Lamnao Singto (đang thi đấu tại Giải hạng Nhất Thái Lan) hợp thành cặp tấn công khá nguy hiểm và được xem là niềm hi vọng của tuyển Lào tại giải.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Saysana tự tin tuyên bố: “Lào sẽ thể hiện thứ bóng đá tốt nhất của mình và có chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng đưa đội nhà vào bán kết”. Trưởng đoàn bóng đá Lào - ông Niwat Klaysang thì cho biết tuyển Lào sẽ chơi với hơn 100% sức lực trong trận đấu với Malaysia.  

Trong khi đó, dù được dự báo là sẽ giành chiến thắng nhưng Malaysia vẫn tỏ ra không hề chủ quan. HLV trưởng Sathianathan cho biết: “Chắc chắn sẽ không hề có những trận đấu dễ dàng tại giải. Mỗi đội tuyển đều có sự chuẩn bị tốt nhất của mình. Tuy nhiên, chúng tôi muốn vào bán kết và điều đầu tiên là phải thắng Lào trước khi giải quyết với Việt Nam”. 

NGUYÊN KHÔI (Từ Phuket)

NGUYÊN KHÔI (Từ Phuket)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên