Malala tuổi 16!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bài báo “Ngày của Malala” trên Tuổi Trẻ số ra ngày thứ hai (15-7) là một bài báo khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 12-7, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã gọi cô gái 16 tuổi người Pakistan là “Malala, nữ anh hùng, nhà vô địch”. “Cô gái dũng cảm nhất thế giới” là cách người ta gọi cô trong ngày 12-7, ngày sinh nhật và cũng là ngày cô đứng trước Liên Hiệp Quốc kêu gọi quyền đi học cho các bé gái trên toàn thế giới. Cách đây chín tháng, vào ngày 9-10-2012, Malala Yousalzai đã bị một tay súng Taliban kề súng bắn vào đầu trên chuyến xe buýt cô đến trường. Đó là cách Taliban trừng trị cô gái trẻ đã dám cổ xúy cho làn sóng trẻ em gái và phụ nữ ở quốc gia Hồi giáo Pakistan đi học.

Tuổi 16 của Malala truyền đi một thông điệp mạnh mẽ vì một thế giới công bằng, văn minh và tạo cảm hứng cho những ai yêu mến công bằng, văn minh và những điều tốt đẹp. Tuổi 16 của Malala - dù đang bị Taliban đe dọa sẽ ám sát lần thứ hai - vẫn ngẩng cao đầu như một biểu tượng bất khuất trước bóng đêm đen tối.

Tuổi 16, Malala đang đối diện với bạo lực nhưng đó không phải là thứ bạo lực học đường hay ghen tuông lẩn thẩn ở lứa tuổi này diễn ra khắp thế giới. Tuổi 16, Malala đã làm cả thế giới thức tỉnh, làm hàng triệu triệu trái tim rung động và làm cho những thế lực bạo tàn nhất biết run sợ.

Ai cũng có tuổi 16. Hãy làm cho tuổi 16 thành ngày của mình!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất