30/09/2011 01:20 GMT+7

Mài ngọc chớ quá mạnh tay

PHAN HUY ĐĂNG
PHAN HUY ĐĂNG

TT - Tin chấn thương gần nửa năm của cầu thủ trẻ Wilshere chẳng khác gì sét đánh ngang tai với các CĐV, là cơn ác mộng của HLV Wenger về đội hình thi đấu ngày càng kém chất lượng tại Arsenal.

TT - Tin chấn thương gần nửa năm của cầu thủ trẻ Wilshere chẳng khác gì sét đánh ngang tai với các CĐV, là cơn ác mộng của HLV Wenger về đội hình thi đấu ngày càng kém chất lượng tại Arsenal.

Nó là sự hụt hẫng của HLV Capello với công cuộc trẻ hóa đội tuyển Anh mà ông đang gầy dựng. Nhưng trên hết, đó là hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về sự nghiệp của chính Wilshere - viên ngọc sáng giá trong “thế hệ vàng” mới ở tuyển Anh.

Cả Wenger lẫn Capello đều từng chỉ trích kịch liệt lẫn nhau trong việc tranh giành quyền sử dụng viên ngọc mà họ đồng sở hữu này.Người cho rằng thật vô lý khi trao trọng trách dẫn dắt một đội tuyển luôn thừa thãi nhân sự ở hàng tiền vệ vào tay cậu nhóc vừa đủ tuổi trưởng thành. Kẻ lại lên án sự thờ ơ của Arsenal trong việc chăm sóc Wilshere.

Lẽ dĩ nhiên, cả hai HLV đều hiểu một cầu thủ chỉ mới ở dạng tiềm năng như Wilshere thì khả năng anh bị quá tải với môi trường bóng đá đậm chất thể lực ở Anh là rất cao. Vậy mà họ dường như quá vô trách nhiệm khi “mài” viên ngọc ấy một cách đầy thô bạo. Thật khó tin khi Wilshere phải chơi đến 50 trận trong mùa giải 2010-2011 (gần như toàn bộ các trận đấu của Arsenal).

Tuy thông cảm cho HLV Wenger bởi tình trạng thiếu thốn nhân sự ở Arsenal, nhưng việc để một cầu thủ 19 tuổi phải chơi chừng ấy trận thật sự là một điều phi logic. Capello cũng vậy, việc ông “cưỡng ép” Wilshere phải chơi trọn những trận đấu giao hữu ở cấp độ đội tuyển chẳng khác gì giọt nước tràn ly và dẫn đến hệ quả chấn thương hiện tại của cầu thủ vốn có thể hình rất mỏng này.

Khác với đồng đội Ramsey, người phải rời xa sân cỏ bởi pha phạm lỗi bất khả kháng của Shawcross, chấn thương của Wilshere là sự gãy đổ bởi áp lực tì nén lâu ngày, giống như Kaka và Torres, những người đã mất cả năm trời mà vẫn chưa tìm lại được chính mình.

HLV Ferguson đã có lý khi giữ lại Berbatov và Park Ji Sung dù ông đang sở hữu những cầu thủ trẻ đủ sức thay thế họ như Welbeck hay Cleverley. Ông Ferguson hiểu rằng những viên ngọc thô ấy chỉ nên được mài giũa một cách vừa phải, nếu không ngọc sẽ vỡ.

PHAN HUY ĐĂNG

PHAN HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên