![]() |
Con trẻ luôn cần điểm tựa từ cha mẹ - Ảnh: Quân Nam |
Sống với ông bà dẫu được yêu thương, nhưng tình thương đó không bù đắp nổi những thiếu thốn tình phụ mẫu lý ra đứa trẻ được hưởng. Đứa trẻ cảm thấy cô đơn, kết giao với những bạn xấu để rồi cuộc đời trượt dài.
Bơ vơ
"Sau khi ly hôn cha mẹ phải quan tâm, chăm sóc, theo dõi con để trẻ cảm thấy không bị thiếu thốn, thiệt thòi, mất chỗ dựa nơi cha mẹ. Đừng nên giao khoán hết cho ông bà, bởi dẫu ông bà có yêu thương cách mấy cũng không bằng cha mẹ. Thiếu sự dạy dỗ và chăm sóc của cha mẹ, nhiều trẻ dễ bị lệch lạc tâm lý, tổn thương tình cảm, có thể trở nên hung hãn, cộc cằn, căm ghét gia đình hoặc dễ dàng phạm tội khi bị rủ rê, lôi kéo..." ThS tâm lý Phan Thị Mai |
Câu chuyện về Võ Huỳnh Minh Nhựt (*) ở Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, là một chuyện buồn. Cha mẹ Nhựt ly hôn sau năm năm chung sống. Mẹ được quyền nuôi con, nhưng vòng tay ôm con chưa đủ ấm, người mẹ đã đi tìm hạnh phúc riêng.
Bà đem con giao cho bên chồng nuôi dưỡng, từ đó không một lần ghé thăm con. Nhựt lúc đó mới lên 3, nhớ mẹ ngày nào cũng khóc ngằn ngặt, bệnh liên miên. Cha Nhựt đi làm ăn xa, cưới vợ mới. Những lần về thăm nhà ít ỏi, ông hiếm khi hỏi han, trò chuyện với con. Cứ vậy, tình cha con dần nhợt nhạt...
Nhựt sống với bà nội. Bà lớn tuổi lại bệnh tật kinh niên, sống nhờ vào đồng lương công nhân của người con gái út. Có lẽ do thiếu thốn tình thương, sự dạy dỗ của cha mẹ nên từ nhỏ Nhựt sống khép kín, ít nói, dễ quạu...
Càng lớn tính Nhựt càng nóng nảy, hung hãn, ai vô tình nói lỡ câu nào trái ý là Nhựt cự lại, lớn tiếng gây gổ, thậm chí xông vào đánh. Cuối năm học lớp 3 thì Nhựt bỏ học.
Người bà lúc này ở tuổi 66 thấy mình không kìm nổi cháu, sợ cháu hư nên bà kêu cha Nhựt đưa con ra Hà Nội để tiện dạy dỗ và cho đi học tiếp. Nhưng hai năm người cha vẫn không đưa con đến trường. Thấy vậy bà bắt cháu về, xin cho cháu đi học song Nhựt lại quậy phá, tiếp tục trốn học...
Năm 21 tuổi, Nhựt đi làm thuê nơi xa. Trong lần về thăm nhà, tính côn đồ của Nhựt phát tác khiến án mạng xảy ra. Lần đó, chỉ vì xích mích một vài lời qua lại với bạn nhậu Nhựt đâm chết người, phải chịu án tù chung thân. Điều đau lòng là từ ngày Nhựt bị bắt đến khi ra tòa, bà có điện, nhắn tin nhưng cha mẹ Nhựt không một lần đến thăm con..
Tình yêu tuổi 12
Cha mẹ ly hôn, mỗi người tìm cho mình tổ ấm mới. Bé Nguyễn Thị Hân được gửi về cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Bà ngoại do đã có tuổi nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự với cháu.
Tương tự, ông ngoại cũng vậy. Rồi một thanh niên ở xóm tên Ngô, 27 tuổi, làm phụ hồ cùng chỗ với ông ngoại, thường lui tới nhà chơi. Qua nhiều lần trò chuyện, Hân thấy Ngô có hoàn cảnh hơi giống mình: cha mẹ ly dị, mẹ mới vừa sinh Ngô đã giao cho cha nuôi, mười mấy tuổi Ngô đã phải lăn lóc vào đời kiếm sống nên Hân dần có cảm tình với Ngô.
Cô bé 12 tuổi bắt đầu hẹn hò. Sợ ông bà biết nên đợi lúc ông bà đi tập thể dục, Hân chủ động rủ Ngô sang nhà. Chỉ có hai người trong căn phòng và ánh sáng nhờ nhờ...
Rồi lần đó bà ngoại đi tập thể dục về sớm, phát hiện Ngô trốn ở gầm giường nên giận dữ đuổi Ngô ra khỏi nhà. Lo sợ, bà gặng hỏi cháu nhưng Hân nói dối rằng cả hai chỉ hôn nhau thôi. Bà tin lời cháu nên chỉ la vài câu qua quít. Đến lần phát hiện thứ hai, bà tức giận mắng vốn cha Ngô để ông cấm con không được đến nhà hò hẹn với cháu mình nữa.
Cho đến khi bắt gặp lần thứ ba bà làm đơn tố cáo Ngô với ý nghĩ cơ quan điều tra sẽ ngăn không cho Ngô cặp bồ với cháu mình, chứ không hề biết giữa Ngô và cháu mình đã có quan hệ. Để rồi bà bàng hoàng: cơ quan khởi tố Ngô về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Khi được vị thẩm phán khuyên nhủ nam nữ yêu nhau, tiến tới hôn nhân là phải ở độ tuổi chín chắn và có nghề nghiệp trong tay, còn Hân trong tuổi ăn học, có biết gì về vai trò, trách nhiệm làm mẹ, nếu sinh con, dạy dỗ thế nào? Không có nghề nghiệp trong tay nuôi mình còn không nổi, huống hồ gì nuôi con?
Còn Ngô sống không nổi với nghề bốc vác, làm sao lo cho Hân? Chắc chắn mẹ con Hân sẽ không thoát khỏi cảnh tương lai mù mịt. Những lời dạy bảo này với Hân lần đầu tiên mới được nghe... Khi nghe Ngô bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, Hân khóc nức nở... Với Hân, hai bên tự nguyện yêu nhau tại sao lại kết tội và bắt bỏ tù Ngô? Phải chi Hân được người lớn quan tâm hơn nữa thì đâu đến nỗi này!
(*) Nhân vật trong bài đã được đổi tên
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận