01/11/2007 08:17 GMT+7

Ma làng: những đêm trước của đổi mới

TÔN THẤT TẠ (tonthatta@)
TÔN THẤT TẠ (tonthatta@)

TT - Dù còn một vài hạt sạn, lâu lắm màn ảnh nhỏ mới có một bộ phim VN chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả như Ma làng (phát sóng tập cuối vào tối nay). Tuổi Trẻ xin trích đăng vài ý kiến:

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Một bộ phim hay và thật

Tối nào cũng thế, cứ hơn 9g là tôi lại thu xếp để đón xem phim Ma làng. Từ trước đến giờ chưa có bộ phim VN nào lại thu hút tôi đến thế. Cảnh nông thôn với những người dân giản dị chân lấm tay bùn, những con người cơ cực bị đẩy đến đường cùng, những chuyện ganh đua, chèn ép, những lừa dối nhỏ nhen được mô tả rất thật qua những vai diễn. Sinh ra ở những năm đầu thập niên 1980, tôi từng chứng kiến ba mẹ, những người dân ở làng tôi cũng như thế. Vì vậy, tôi hiểu sâu sắc những gì mà các nhân vật trong phim đã trải qua. Bộ phim đã đi vào lòng người đến kỳ lạ, khiến chúng ta như trở lại hồi những năm 1980. Chợt nhận ra rằng cái xấu, cái ác vẫn chưa bị đẩy lùi.

Đã gần ba thập kỷ trôi qua, những câu chuyện về cái ác, cái thiện trong phim vẫn làm người xem nhức nhối. Nhìn từ mảng tối của cuộc sống hiện đại, chúng ta thấy rằng vẫn còn nhiều cái xấu tồn tại. Xin cảm ơn đạo diễn và những diễn viên trong phim đã đem đến cho chúng tôi một bộ phim hay và thật như thế. Qua phim chúng tôi lại một lần nữa nhìn lại mình...

Những góc khuất của một thời

Đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim VN hay và đáng xem như vậy. Những góc khuất của nông thôn trước đổi mới, những con người thiện - ác, cái mới và cái cũ, đạo đức và xảo trá... còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Bộ phim như nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm công dân của mình trước xã hội. Từ kẻ lươn lẹo, xảo trá như lão Tòng, lão Lường... cũng phải dè chừng nếu không muốn bị người đời lên án, nguyền rủa; cho đến cả những người tốt như anh Tâm, anh Thành, chị Lập... đều phải biết dũng cảm vươn lên mạnh mẽ vì những người dân và vì chính sự ấm no của gia đình, quê hương mình. Xin chân thành cảm ơn tập thể làm phim Ma làng.

Vô lý, nhưng có thật

Tôi và rất nhiều khán giả ở tuổi ngoài 50 làm sao quên được những tiếng kẻng bằng vỏ quả bom thúc giục mọi người ra đồng và tiếng kẻng gọi mọi người từ ngoài đồng về! Ma làng làm sống lại trong tôi một thời trai trẻ - một thời mà con cháu chúng tôi chỉ tưởng tượng được khi nghe người lớn kể lại. Khi xem Ma làng, trẻ con hỏi người lớn tại sao vô lý thế? Người lớn trả lời vô lý nhưng có thật...

Cần giảm thiểu những “con ma”

Bối cảnh của phim là những năm 1980 nhưng vẫn có ý nghĩa trong hiện tại. Xã hội nông thôn hiện nay còn nhiều cán bộ, đảng viên sống trên pháp luật, bất chấp pháp luật, đè đầu cưỡi cổ người dân nông thôn lam lũ với trình độ dân trí thấp. Họ nhận được sự dung túng, bảo kê của các cán bộ đảng viên ở cấp cao hơn - những “ma huyện”, “ma tỉnh”, “ma trung ương”... Tôi mong Nhà nước sớm ra tay để có thể giảm thiểu “ma” trong xã hội chúng ta.

TÔN THẤT TẠ (tonthatta@)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất