09/11/2021 09:04 GMT+7

M.U có tiếc David Moyes?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 8-11, West Ham đã tạo nên cơn "địa chấn" khi đánh bại Liverpool 3-2. "Búa tạ" (biệt danh của West Ham) đang là đội bóng đáng sợ.

M.U có tiếc David Moyes? - Ảnh 1.

David Moyes đang giúp West Ham thăng hoa - Ảnh: GETTY IMAGES

Sau 11 vòng đấu, họ có được 23 điểm, đứng thứ 3. Họ bằng điểm đội thứ nhì Man City, hơn đội hạng 4 Liverpool 1 điểm và kém đội đầu bảng Chelsea 3 điểm. Không chỉ ở Premier League, West Ham còn bay cao ở Cúp liên đoàn khi đã loại cả M.U lẫn Man City. Còn tại Europa League, họ đang dẫn đầu bảng H sau 4 trận bất bại.

Công đầu cho thành công của West Ham thuộc về HLV David Moyes. Ông biến họ thành đội cạnh tranh trong nhóm đầu, dù khi mới tới, West Ham còn đang phải lo trụ hạng. Báo chí Anh bắt đầu đặt ra câu hỏi: Liệu West Ham có phải là ứng cử viên vô địch sau trận thắng Liverpool hay không?

Thật khó để nghĩ đến điều đó, vì về mặt chất lượng, West Ham vẫn còn thua các "ông lớn". Nhưng một suất trong top 4 thì hoàn toàn có thể. Điều này sẽ trực tiếp đe dọa đội bóng cũ của Moyes là M.U. Trong khi Moyes thăng hoa cùng West Ham thì M.U, dưới sự dẫn dắt của HLV Solskjaer, đang trải qua chuỗi ngày thất vọng khi chỉ đứng thứ 6 với 17 điểm,

West Ham có lối chơi dựa trên triết lý rõ ràng. Họ phòng ngự có kỷ luật và tận dụng khả năng phản công tốc độ để mang đến đột biến. HLV Moyes cho thấy ông hiểu được Premier League, hiểu được cầu thủ và đội bóng của mình.

Nhờ đó, ông còn phát huy được một thứ vũ khí lợi hại nữa cho West Ham: các pha bóng cố định. Dưới thời Moyes, West Ham đã có tới 32 bàn thắng trong các tình huống như vậy.

Còn M.U dưới bàn tay Solskjaer thì sao?

Chuỗi trận bết bát thời gian qua đã bộc lộ việc Solskjaer thiếu ý tưởng. Cứ sau mỗi bàn thắng và trận thắng của M.U, người ta sẽ lại nhắc đến sự tỏa sáng cá nhân của Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford...

Gần như không ai khen Solskjaer, bởi lối chơi của M.U gần như không có gì đặc biệt. Câu chuyện ở hàng thủ lại càng lộ ra sự bất lực của Solskjaer. Hết trận này tới trận khác, ông không có cách nào khắc phục những lỗ hổng chết người, đặc biệt từ đội trưởng Harry Maguire.

Nhưng ban lãnh đạo M.U vẫn kiên nhẫn với Solskjaer trong suốt 3 năm qua. Trong khi trước đây, David Moyes bị sa thải chỉ sau 11 tháng vì khiến M.U không chen chân được vào top 4 mùa giải 2013 - 2014. Là mùa đầu tiên của M.U thời hậu HLV Alex Ferguson, áp lực rõ ràng rất lớn nhưng M.U đã không đủ kiên nhẫn với Moyes.

Trong khi đó ở West Ham, ông cần tới 2 năm để xây dựng lối chơi và kết quả ra sao ai cũng thấy. Trên nhiều diễn đàn của CĐV M.U, không ít người đã dành lời khen cho David Moyes dù mọi thứ đã muộn màng.

Alisson mắc sai lầm, Liverpool gục ngã trước West Ham Alisson mắc sai lầm, Liverpool gục ngã trước West Ham

TTO - Rạng sáng 8-11, thủ thành Alisson Becker mắc một sai lầm tai hại, khiến Liverpool thua West Ham 2-3 trên sân khách ở vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên