- Vợ: Thì đây, người ta bảo đàn ông xứ này chẳng làm ăn được tích sự gì, chỉ nhậu là giỏi. Bao nhiêu thứ hay ho thì lẹt đẹt chẳng bằng ai, nhưng nhậu là vươn tầm đỉnh cao thế giới. Người ta còn kết luận rằng đàn ông xứ mình bây giờ uống bia rượu nhiều hơn là ăn cơm.
- Chồng: Ôi dào, toàn chuyện vớ vẩn. Bà có biết sách ghi rằng vật chất không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Rượu bia cũng là từ gạo mà ra. Bà nạp gạo vào người dưới trạng thái cơm dẻo, còn tui nạp gạo vào người dưới trạng thái chất lỏng. Thế thôi... hic...
- Vợ: Hừ, nhưng tui nạp cơm để có sức mà lao động, còn mấy ông nạp rượu thì sinh ra tai nạn giao thông, đánh nhau, làm việc kém...
- Chồng: Ừm, bà nói cũng có đôi chỗ có lý. Nhưng bà có biết cái lợi lớn nhất khi uống rượu là gì không?
- Vợ: Cái gì? Có lợi?
- Chồng: Chứ sao. Này nhé, nhờ rượu mà tui bớt buồn chuyện con Tý tốt nghiệp đại học xong mấy năm nay mà thất nghiệp, chuyện thằng Tèo bị xem như chuột bạch nay thử kiểu thi này, mai thử kiểu thi khác; nhờ rượu mà tui quên chuyện “lương” ngày càng bị “giá” bỏ rơi; nhờ rượu mà tui bớt bức xúc vô vàn chuyện trái tai gai mắt trên đời này. Túm lại, không có rượu chắc tui chết sớm rồi.
- Vợ:!!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận