10/01/2011 21:07 GMT+7

Lừa xin tiền đi xe buýt

MINH
MINH

TTO - Hai ngày trước, mình đón xe buýt trên đường Cách Mạng Tháng 8, (đoạn gần ngã 3 Ông Tạ, TP.HCM) thì bị một thanh niên tiến lại gần xin 5.000 đồng để về xe vì "vé xe buýt lên giá dữ quá, anh không biết nên không có thủ trước mà lỡ lên đây rồi, bây giờ không có tiền về, tới Củ Chi thì xa quá chứ không anh cũng đi bộ rồi".

Trộm, cướp, lừa đảo vào “cao điểm”

Lần trước mình cũng gặp một người như vậy ở trước cổng BV Chợ Rẫy, hôm sau lại thấy người đó xin ở Coopmark Lý Thường Kiệt, nên lần này mình cẩn thận không cho. Thế là anh ta đi xin của mấy người gần đó được 5.000 đồng. Sau đó xe số 13 tới, mình lên xe, anh ta cũng lên xe, lúc đó mình thật hối hận và ray rứt.

Không ngờ, anh ta không về Củ Chi như lời anh ta nói, mà tới trạm Khu công nghiệp Tân Bình, anh ta xuống xe và đi xin tiếp. Thật tình bây giờ ra đường không biết ai thật ai giả. Cứ như vậy, tinh thần lá lành đùm lá rách cũng bị thử thách.

MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên