
Lực lượng chức năng sơ tán học sinh về trụ sở Công an xã Vị Xuyên - Ảnh: BCH Phòng thủ dân sự xã Vị Xuyên
Nước lũ trên sông Lô tại khu vực Hà Giang cũ đã vượt đỉnh lịch sử. Ở Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Vị Xuyên, gần 200 học sinh và thầy cô giáo tránh lũ trên tầng 2 tiếp tục được đưa về trụ sở Công an xã để đảm bảo an toàn.
Sáng nay, lũ trên sông Lô tiếp tục dâng cao. Các thầy, cô giáo ở Trường THCS Lý Tự Trọng đã sơ tán đồ đạc, đưa học sinh hệ nội trú của trường lên tầng 2 tránh lũ. Tuy nhiên sáng nay mực nước dâng lên nhanh chóng, có thể ngập đến tầng 2. Chính quyền xã đã huy động lực lượng dùng bè đưa học sinh, giáo viên về trụ sở Công an xã Vị Xuyên tránh lũ.
Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã - cho hay nhiều học sinh gia đình ở xa nên chính quyền, nhà trường đã thông báo để đưa các em về nhà từ trước.
Còn gần 200 học sinh bố mẹ không đưa đón được vì còn nhiều thôn bị cô lập, chia cắt vì mưa lũ, nhà trường đưa các em tránh tạm trên tầng 2.
"Sáng nay lũ lên nhanh quá! Chúng tôi huy động lực lượng đưa các cháu về trụ sở Công an xã an toàn. Hiện nay các đoàn thể, thầy cô giáo, công an và người dân nấu cơm cho các cháu ăn" - ông Hùng cho biết.

Gần 200 học sinh được đưa về trụ sở Công an xã an toàn - Ảnh: BCH Phòng thủ dân sự xã Vị Xuyên
Ông Hùng chia sẻ, khó khăn lớn nhất của xã là thiếu phương tiện. Không có thuyền, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã dùng ống nhựa, tôn đóng thành bè làm phương tiện di chuyển.
Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên cho hay trên địa bàn xã còn rất nhiều điểm bị cô lập, chia cắt. Bà con chủ động di dời tài sản, gia súc lên chỗ cao, đi ở nhờ nhà người thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận