![]() |
Thành phố La Plata biến thành một con sông lớn - Ảnh: Reuters |
Theo hãng tin AFP, chỉ riêng ở thành phố La Plata, cách Buenos Aires khoảng 60 km, đã có ít nhất 46 người thiệt mạng. Mưa lớn liên tục đổ xuống trong hôm qua, làm ngập sâu các con phố, nhấn chìm nhiều xe ô tô, buộc người dân địa phương phải di tản lên mái nhà.
“Các xác chết bắt đầu xuất hiện khi nước rút dần” - Thống đốc La Plata Daniel Scioli cho biết. Trong khi đó, ở thủ đô Buenos Aires cũng có ít nhất 8 người thiệt mạng. Chính quyền ước tính ít nhất 40cm nước mưa đã đổ xuống La Plata chỉ trong hai giờ rạng sáng 3-4, một con số kỷ lục.
Nước lũ có lúc dâng lên cao tới 2m ở nhiều địa điểm, biến toàn bộ thành phố La Plata thành một con sông lớn. Bộ trưởng An ninh Sergio Berni cho biết một trận lũ lớn như vậy chưa bao giờ xảy ra.
Reuters cho biết hôm qua Tổng thống Argentina Christina Kirchner đã đến thăm La Plata để thăm hỏi các nạn nhân lũ lụt và chỉ đạo nhiệm vụ cứu hộ. Theo các quan chức địa phương, hiện tại toàn bộ các trường học, cơ quan chính phủ ở La Plata đều bị đóng cửa. Hệ thống điện thoại, điện, nước cũng bị hỏng.
“Vẫn còn nhiều người đang phải trú ẩn trên nóc nhà cần giải cứu” - một quan chức thành phố nói. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, binh sĩ quân đội đã được triển khai để làm nhiệm vụ cứu hộ.
Ở thành phố lân cận Tolosa, khoảng 50 chiếc ô tô đã bị hỏng vì chìm trong nước. Nước lũ cũng khiến thành phố rơi vào tình trạng bị cô lập. Nhà chức trách cũng đã điều động nhân viên cứu hộ đến đây để giải cứu cho những người dân bị mắc kẹt trong nước lũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận