14/05/2010 19:30 GMT+7

"Lớp trưởng July Miu": mạnh mẽ nhưng vẫn là con gái đó nha!

TRUNG UYÊN thực hiện
TRUNG UYÊN thực hiện

TTO - Vai lớp trưởng July Miu mạnh mẽ, cá tính trong phim Những thiên thần áo trắng (đang chiếu trên kênh VTV3) do Lê Ánh Nhật (19 tuổi, sinh viên năm 1 khoa quản trị kinh doanh ĐH Hồng Bàng) thể hiện gây ấn tượng thú vị cho khán giả, nhất là các bạn tuổi teen.

Nhịp sống teen đã "bắt cóc" được Ánh Nhật trong một ngày giữa tháng 5. Mời các bạn cùng làm quen với cô bạn năng động, tài năng này nhé!

aKkJ9fJL.jpgPhóng to
Ánh Nhật - Ảnh: Trung Uyên

* Có ý kiến cho rằng đôi khi lời thoại của các bạn học sinh trong Những thiên thần áo trắng có vẻ già dặn, người lớn quá. Bạn nghĩ sao?

- Đúng là đôi khi tụi mình nói những câu người lớn nhưng mình thấy lời thoại trong phim rất hay.

* Bạn đã đến với phim ảnh như thế nào?

- Mình thấy mình rất may mắn trên con đường diễn viên. Năm mình học lớp 10, vì dáng đi của mình xấu quá nên mẹ cho mình đi học tập đi ở công ty người mẫu PL. Sau đó mình tham gia casting phim và được nhận một vai trong một phim chưa được trình chiếu của đạo diễn Lê Hoàng. Và những vai diễn sau đó cũng đến với mình một cách tự nhiên.

2FwDaN2Z.jpgPhóng to

Ánh Nhật mơ ước trở thành một ca sĩ - Ảnh: Trung Uyên

Các phim Ánh Nhật từng tham gia: Những thiên thần áo trắng, Những giấc mơ hồng, Bí mật của Thủy, Những vòng xe.

Ánh Nhật đoạt giải đặc biệt cuộc thi Xìtin năm 2007 của báo Mực Tím.

* Ba mẹ bạn đồng hành với bạn trong hành trình tham gia phim ảnh của bạn thế nào?

- Ba mình đang ở Canada và cũng rất ủng hộ mình. Mẹ thì thương mình vô cùng rồi. Khi minh đóng phim Những thiên thần áo trắng, mấy ngày đầu mẹ theo mình đến trường quay và chờ mình quay xong. Mình thấy thương mẹ lắm vì khi mình đóng phim, không ai chơi với mẹ, mẹ cứ ngồi đợi mãi như vậy. Mình nói với mẹ rằng mẹ đừng đến trường quay với mình nữa.

* Những điều bạn chia sẻ về mẹ thật ấm áp. Vậy bạn thích cùng mẹ làm điều gì nhất?

- Đó là cùng nấu ăn với mẹ. Khoe tí nhé, mình nấu ăn rất ngon đó, mình biết làm món gà kho, cá kho, mì Ý và các bánh kem nữa. Cứ rảnh là mình vào bếp nấu ăn. Không gì vui bằng cùng nấu và cùng ăn với mẹ và chị gái.

* Chưa được đào tạo bài bản về diễn xuất, có lẽ bạn cũng gặp những khó khăn nhất định khi thể hiện nhân vật?

- Khó khăn lớn nhất của mình đó là phân tích tâm lý và thể hiện tâm lý nhân vật. Nhưng mình thuộc kịch bản khá nhanh. Thú thật là đôi lúc mình cũng không biết tại sao mình lại diễn được như thế.

* Bạn đang là diễn viên, lại theo học khoa quản trị kinh doanh ở ĐH Hồng Bàng, vậy nghề nghiệp mơ ước thật sự của bạn là gì?

- Hiện nay, mơ ước lớn nhất của mình là trở thành ca sĩ. Điện ảnh tất nhiên cũng là đam mê của mình nhưng mình vẫn thích trở thành ca sĩ hơn. Cuối tháng 5-2010, mình sẽ phát hành một album online gồm 3 ca khúc, các bạn sẽ thấy một Ánh Nhật với phong cách tomboy pha với một chút phong cách Hàn Quốc. Mình hi vọng các bạn sẽ đón nhận album đó.

Còn việc mình học khoa quản trị kinh doanh là vì năm lớp 12 mình tập trung học các môn tự nhiên và thấy thi vào khoa này là phù hợp thôi.

BHGYc2ix.jpgPhóng to
Ánh Nhật diễn xuất trong một buổi chụp ảnh thời trang với nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên - Ảnh: Trung Uyên

* Ánh Nhật có vẻ rất mạnh mẽ, có bao giờ ai đó nhận xét rằng bạn... giống con trai?

- Mình thích chơi với các bạn trai hơn các bạn gái. Không chỉ vì mình mạnh mẽ, hiếu động mà còn vì một lý do nho nhỏ là một số bạn gái thỉnh thoảng nói xấu người bạn. Mà mình thì không thích nói xấu ai đó.

Và khi chơi thì mình thường làm "thủ lĩnh" nhóm đó (cười)! Khi có người bảo mình giống con trai, mình thường bảo rằng: Nhật mạnh mẽ vậy thôi chứ Nhật vẫn là con gái đó nha!

* Cảm ơn Ánh Nhật vì cuộc trò chuyện này!

TRUNG UYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên