14/02/2014 04:17 GMT+7

Lốp bi hội Minh thề

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hôm qua 14 tháng giêng âm lịch, làng Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng) vào hội Minh thề.

- Sao tui nghe cái tên hơi lạ. Ông thông cảm, nước mình nhiều lễ hội quá nên cái hội làng be bé ông nói ai mà biết được.

- Chưa biết thì ráng tìm hiểu cho biết. Hội này hay lắm. Người ta đến đây để thề không tham nhũng, nếu nuốt lời thề sẽ bị trời tru đất diệt.

- Nhưng ai thề?

- Trưởng thôn và bô lão, con em trong làng hoặc du khách.

- Sao giống đọc báo vậy! Trên báo viết về tấm gương liêm khiết toàn ở cấp thôn, xã, phường hoặc đã về hưu.

- Ông nói báo tui mới nhớ. Cũng nhờ báo phản ánh mà năm nay người đến hội Minh thề nhiều hơn những năm trước. Nhưng, hic hic! So với các lễ hội đã quen tên thì người đến hội Minh thề quá thong dong vì không phải chen lấn, xếp hàng.

- Nếu hội thề này được mở rộng toàn quốc hoặc nâng cấp thành lễ hội quốc gia, người ta có ùn ùn kéo đến không?

- Chưa chắc! Cán bộ đi trước, làng nước theo sau. Cho dù có nâng cấp quốc gia mà cán bộ không đến, không thề thì hội Minh thề chủ yếu cũng chỉ dành cho bà con trong làng.

- Vậy ông phải ủ mưu gì cho cán bộ đến chứ? Lẹ lên!

- Có rồi! Mình phải lốp bi, tức vận động chính sách.

- Cụ thể là sao?

- Là làm sao cho chính sách có ý sau: những ai đã trót tham nhũng trước ngày 14 tháng giêng hằng năm sẽ được xí xóa toàn bộ tội lỗi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên