- Ái chà, hôm nay ông tỏ ra là một chuyên gia về thể thao nhỉ?
- À không, tui muốn mượn lời của một huấn luyện viên chạy marathon dạy các vận động viên của mình để ví với cuộc đời một con người thôi.
- Sao lại đem chuyện cuộc đời của một con người để ví với cuộc thi chạy marathon?
- Nó giống nhau lắm ông anh ơi. 5km đầu VĐV chỉ mới chạy nhẹ nhàng, thong thả để làm nóng. 10km kế tiếp là bắt đầu tăng tốc lên một chút... Cứ thế, VĐV phải biết phân phối sức hợp lý để về đích. Tương tự với con người nhé: Đi học cấp I chỉ nhẹ nhàng thôi. Lên cấp II tăng tốc một chút, rồi cấp III phải nhanh hơn, đại học phải cày miệt mài hơn. Và cuối cùng bước chân vào đời là phải tăng tốc bằng tất cả sức lực để về đích. Nguyên tắc này chẳng phải tui khám phá đâu, mà đó là nguyên lý cả thế giới áp dụng đấy.
- Chết tôi rồi...
- Vợ sai làm gì mà quên à?
- Không. Nghe ông nói, tui giật mình vì chúng ta tập lộn giáo án rồi. Này nhé, học cấp I, II và III thì miệt mài, quên ăn, không được ngủ. Vào đại học thì cà lơ phất phơ. Nhưng kinh khủng nhất là khi đặt chân vào đời, bắt đầu đi làm thì toàn thấy nhậu nhẹt vui chơi không hà. Thế chẳng phải lộn giáo án là gì!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận