Dù đã ớn lắm rồi vì cái lịch “dưa hấu mọi lúc mọi nơi” diễn ra được cả tuần nay, nhưng cũng ráng vì lúc nào bà xã cũng kèm theo câu nói: “Thương nông dân xứ mình quá”.
Nhân chuyện dưa hấu lại chợt nhớ chuyện “cà chua mọi lúc mọi nơi” trước tết, khi bà con nông dân vùng Lâm Đồng khóc ròng với cà chua đổ đống bên đường.
Trước đó vài tháng là “trái hồng mọi lúc mọi nơi”!
Nghĩ đến đây lại chợt nhớ sắp đến tháng 5 rồi. Tháng 5 thì sao ư? Tháng 5 có mùa trái vải. Và năm ngoái, cũng sáng trưa chiều tối liên tục vải tươi, vải ngâm nước đường, canh vải nấu tôm thịt, vải xào...
Dù thương lắm những người nông dân nghèo khổ, nhưng thú thật cũng hơi ngán cái việc phùng mang trợn má ăn theo mùa này.
Vì vậy, một điều ước sớm cho tháng 5 sắp tới, đó là người nông dân trồng vải vẫn trúng mùa, nhưng các bộ ngành liên quan đã rút kinh nghiệm năm cũ, giải quyết đầu ra năm nay thật tốt để tất cả cùng vui. Chứ không thì: sáng vải tươi, trưa vải ngâm đường, tối canh vải nấu tôm thịt và vải xào...
Eo ơi, vừa buồn vừa ngán!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận