Lời ước cho công nhân

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tết, tết, tết... Tết hết rồi! Tết, tết, tết... Tết hết rồi!

- Còn mùng còn tết, năm nay nghỉ tới mùng 8 mới đi làm lận mà, nôn gì dữ vậy? Cứ xả láng vài bữa nữa rồi cày cuốc cũng chưa muộn!

- Không phải là nôn mà nhìn thấy nhiều bạn công nhân năm nay phải làm xuyên tết, nghĩ khâm phục quá và tự nhiên cũng nôn nao muốn đi làm sớm!

- Nhiều công nhân không được nghỉ tết sao?...

- Được nghỉ chớ, nhưng vì công việc, vì công ty mong muốn, vì bạn hàng đang chờ nên các bạn công nhân đã hi sinh ngày tết của mình. Mà cũng không chỉ các bạn ấy, mới mùng 3 mùng 4 nhưng năm nay hàng ngàn bạn trẻ ở miền Trung, miền Bắc, miền Tây lại tất tả quay lại Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương để trở lại xưởng. Nhiều doanh nghiệp năm nay làm sớm nên các bạn trẻ phải rút ngắn thời gian đoàn tụ hiếm hoi với gia đình.

- Đời công nhân đã cơ cực, có ngày tết cũng không trọn vẹn...

- Dù cơ cực vậy nhưng nhiều năm nay, cứ dịp xuân về nhiều bạn công nhân cũng ấm lòng: người về quê có vé xe miễn phí, người ở lại cũng có quà tết, có lì xì, có giao thừa dưa hấu đỏ bánh chưng xanh!

- Điều đó thiệt đáng quý! Và năm mới, mong rằng các bạn công nhân được tăng thêm đồng lương, bữa ăn nhiều thịt, doanh nghiệp nào cũng xây khu lưu trú, con em công nhân được đến trường, xứng đáng với giọt mồ hôi của họ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất