
Giây phút chiến sĩ mới xúc động hôn cờ Tổ quốc trong nghi thức tuyên thệ sau ba tháng huấn luyện quân trường - Ảnh: MAI THẮNG
Lời tuyên thệ vang xa và truyền đi trong cái nắng thao trường Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân (TP Đồng Nai): "Dưới cờ đỏ sao vàng vinh quang của Tổ quốc, chúng tôi xin thề hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...".
Học cách trưởng thành
Lời tuyên thệ ấy cũng là xác tín niềm vinh dự, ý thức trách nhiệm lớn lao của mỗi tân binh với danh xưng "bộ đội Cụ Hồ". Bởi chỉ mới ba tháng trước, họ là những thanh niên chập chững bước vào quân ngũ. Có bạn vừa rời ghế nhà trường, có người đang đi làm, người đã tốt nghiệp đại học... mang theo câu chuyện riêng, cả những bỡ ngỡ ngày đầu xa gia đình.
Rồi tập làm quen với dậy sớm theo tiếng kẻng báo thức, những giờ huấn luyện dưới cái nắng bỏng rát với lăn, lê, bò, trườn, bắn súng, hành quân, rèn thể lực. Vậy mà chỉ sau ba tháng, trong hàng quân ngay ngắn ngày tuyên thệ, nhiều chiến sĩ trẻ không giấu được xúc động.
Binh nhì Ngô Tuấn Anh kể cả nhà là truyền thống quân ngũ khi ba và mẹ đang công tác tại Vùng 2 Hải quân. "Ba tháng với không ít khó khăn, nhiều lúc nhớ nhà nhưng nay đứng trong hàng ngũ, mang quân hàm binh nhì thấy rất tự hào. Ước mơ của tôi là tiếp tục trở thành sĩ quan hải quân như ba mẹ", Tuấn Anh chia sẻ.
Với binh nhì Đặng Tuấn Thành - người được giao nhiệm vụ đại diện đồng đội đọc lời tuyên thệ trước toàn đơn vị - bảo rằng khoảnh khắc đứng dưới cờ Tổ quốc sẽ là ký ức không thể nào quên.
"Sau buổi lễ, chúng tôi sẽ được biên chế về những đơn vị mới nhưng những tháng ngày tập trung huấn luyện chắc chắn sẽ là kỷ niệm theo suốt cuộc đời quân ngũ của mỗi người", Thành chia sẻ.
Sẵn sàng nhận nhiệm vụ
Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 tiếp nhận hơn 1.000 chiến sĩ mới năm 2026 đến từ nhiều địa phương phía Nam.
Ba tháng quân trường đủ để những chàng trai tuổi đôi mươi trải qua nhiều thử thách đầu tiên của đời lính. Từ những bỡ ngỡ ban đầu với nếp sống kỷ luật, sau ba tháng các chiến sĩ mới đã hoàn thành toàn bộ nội dung huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các đơn vị.
Trong số các chiến sĩ mới từ các tỉnh thành phía Nam nói trên có 400 bạn sẽ thuộc biên chế chiến sĩ cảnh sát biển. Ngay sau lễ tuyên thệ, khi những chiếc quân hàm binh nhì vừa được gắn lên vai sẽ theo mỗi bạn về đơn vị mới, nhiều người bày tỏ ước mong sẽ sớm được đặt chân lên tàu đi làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Buổi lễ khép lại, những hàng quân ngay ngắn chính thức khởi động cho hành trình mới, lên đường về đơn vị, đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau. Nhưng với hơn 1.000 chiến sĩ trẻ mùa tuyển quân 2026 vừa chính thức trở thành lính hải quân, cuộc đời quân ngũ hẳn sẽ là ký ức không quên.
Ở đó, kết thúc ba tháng huấn luyện chỉ là bước khởi đầu cho dấu mốc đặc biệt trong đời của những chàng trai mười tám, đôi mươi. Ấy là ngày mà cả ngàn bạn trẻ ấy được gọi bằng cái tên chung: người lính Hải quân nhân dân Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận