15/01/2014 00:11 GMT+7

Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trung Quốc đang mở chiến dịch chống tham nhũng hết sức quyết liệt. Người ta quy định rất chi li ngay cả những việc nhỏ như hội họp, chiêu đãi phải được công khai, không được ăn món đắt tiền, uống rượu, hút thuốc loại sang...

- Cái khoản quyết liệt chống tham nhũng này là mình cần phải học ông hàng xóm.

- Nhưng ông có biết cái gì cũng có hai mặt không? Ông hàng xóm siết tham nhũng dữ quá cũng khiến có người kêu rên...

- Mấy tay quan tham rên chứ gì? Cái ngữ ấy rên càng dữ thì càng cho thấy việc siết tham nhũng hiệu quả.

- Không phải, ngành du lịch rên.

- Sao lại rên?

- Đơn giản thôi, siết quá thì quan tham ngại, không dám ăn xài vung vít, của công chẳng còn xài như của chùa. Chính vì vậy nên các nhà hàng, khách sạn loại sang kêu trời không thấu vì giảm doanh thu trầm trọng. Xem ra tham nhũng đâu chỉ có chuyện xấu xí nhỉ?

- Vâng. Nhưng lợi kiểu này là “lợi thì có lợi, nhưng răng không còn”! Bởi chỉ có quan tham no nê phè phỡn; một số nhà hàng, khách sạn sang trọng thu lợi; trong khi đông đảo dân chúng è cổ đóng thuế!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên