Lời hứa với giấc mơ

HỮU CÔNG
HỮU CÔNG

TT - Sáng 23-11, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ đã diễn ra buổi trao phần thưởng cho 12 bạn trẻ từng nhận học bổng “Chung một ước mơ”, vừa đậu đại học năm học 2012-2013 thuộc bốn ngành: marketing, quản trị kinh doanh, kế toán và kỹ sư.

mNpdQw2W.jpgPhóng to
Các tân sinh viên sau khi nhận phần thưởng đã có dịp tham quan và nghe giới thiệu về truyền thống cũng như quy trình làm báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH ĐẠM

“Chung một ước mơ” là học bổng dành cho học sinh THPT học giỏi, hiếu thảo và có hoàn cảnh khó khăn, do báo Tuổi Trẻ và Tập đoàn Siam Cement (SCG) của Thái Lan đồng tổ chức.

“Phần thưởng của con, tiền thuốc cho mẹ cha”

12 gương mặt ấy hãy còn rạng ngời niềm vui là tân sinh viên, nhưng cũng không giấu được nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực. Khi chỉ mới bắt đầu phần trò chuyện của mình, cô sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thảo (quê Bình Thuận) nghẹn ngào: “Em xin lỗi!”. Nỗi xúc động chực chờ trong cô sinh viên nghèo nay có dịp trào ra không diễn tả được thành lời. Số tiền nhận được từ học bổng “Chung một ước mơ” năm 2011 là niềm vui không tưởng nổi của cả gia đình Thảo: “Em mua thuốc đau chân cho cha, thuốc trị loãng xương cho mẹ, phần cho chị gái xoay xở năm cuối đại học, và một phần cho em ôn thi vào đại học”.

Đậu vào đại học rồi, niềm vui ngắn ngủi, nỗi lo lắng dài hơn trong Thảo. “Cha mẹ nghèo nên hai chị em ở Sài Gòn tự túc học hành. Từ đầu năm học đến giờ em vẫn chưa có tiền mua sách, chỉ mượn sách của bạn học. Em ăn uống thiếu thốn lắm nhưng không dám nói cho cha mẹ biết...”, Thảo kể. Vì vậy phần thưởng được trao cho Thảo lần này sẽ “không chỉ giúp em giải quyết khó khăn trước mắt mà còn giúp thuốc thang thêm cho cha mẹ ở quê”.

Còn Nguyễn Thị Mỹ Quyên (Q.12, TP.HCM) - Trường ĐH Sài Gòn - cho biết học bổng “Chung một ước mơ” đã giúp bạn thực hiện được tâm nguyện của đứa con dành cho mẹ ấp ủ từ lâu. Cha mất năm bạn lên 1 tuổi, gánh nặng gia đình đổ lên vai người mẹ vốn có tiền sử bệnh tật. Nhận học bổng, Quyên đi một mạch ra chợ, về nấu cho mẹ bữa ăn thịnh soạn mà nhà nghèo dù có ước mơ thế nào cũng chưa từng có được. “Mẹ bảo đó là bữa ăn ngon nhất mà đời mẹ được ăn”, Quyên rơm rớm nước mắt.

Vững tin ở ngày mai

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Bình, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết nhận được phần thưởng hôm nay các em sẽ vui, nhưng có lẽ vui nhất là những người làm chương trình. “Các em đã là thành viên trong đại gia đình Vì ngày mai phát triển của báo Tuổi Trẻ, nên có khó khăn gì cũng đừng ngại tìm đến chia sẻ với chúng tôi”, ông Bình nói.

Ông xúc động khi nghe bạn Nguyễn Thị Hồng Loan - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - nghèo khó mà nói “ăn đậu hũ để có chất đạm thay thịt”, nhưng ông tin rằng khó khăn đó chỉ là tạm thời, khó khăn chỉ thêm hun đúc tinh thần ở các bạn trẻ. Ông nhắn nhủ thêm: “Hãy nhìn vào dòng chữ Vì ngày mai phát triển mà vững tin rằng ngày mai này chúng ta sẽ bước lên một tầm cao mới trong cuộc đời mình”.

Hay nói như bạn sinh viên Mỹ Quyên: “Em không gọi đó là khó khăn, em nghĩ là thử thách. Mà em luôn tin rằng sau mỗi thử thách, con người ta sẽ nhận được tưởng thưởng xứng đáng”.

Phần thưởng từ học bổng

Học bổng “Chung một ước mơ” thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ và chương trình “Phác họa tương lai” của Tập đoàn SCG (Thái Lan) dành cho học sinh THPT học giỏi, hiếu thảo và có hoàn cảnh khó khăn.

Phần thưởng học bổng “Chung một ước mơ” trị giá 4 triệu đồng/suất cùng quà tặng của Tập đoàn SCG được trao cho những bạn từng nhận học bổng này thi đậu đại học năm học 2012-2013.

HỮU CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất