Phóng to |
| Trẻ thơ vui Tết trên đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân - TTO |
Chúc các cụ già luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc với con cháu. Chúc lớp thanh niên ngày càng trưởng thành, tự tin, bản lĩnh hơn. Kính chúc mọi người một mùa Tết tưng bừng với người thân bạn bè, Cảnh sum họp quây quần hạnh phúc đến với mọi nhà. Tạm biệt những lo âu, khó khăn năm cũ. Chào đón những niềm vui, cơ hội năm sang.
Cuối cùng, tôi chúc mọi người hãy chào đón 365 ngày (và hơn thế nữa) với sự tự tin, hy vọng, lạc quan để luôn dồi dào về tinh thần và vật chất!!
* Thế là cũng gần một năm con xa nhà rồi! Một mùa xuân mới đang đến làm con nhớ đến thời khắc đêm giao thừa, năm anh em tụi con tụ tập đông đủ đón giao thừa, coi bắn pháo bông, chúc Tết ba mẹ, được lì xì, rồi cùng ăn bánh mứt nói chuyện về những dự định cho năm sau… Ôi, nhớ quá! Năm nay, Bé Năm đành gởi lời chúc qua TTO: kính chúc gia đình mình một năm mới mạnh khỏe - hạnh phúc - vạn sự như ý!
* Xuân Kỷ Sửu đã về trên khắp đất nước Việt Nam. Kính chúc cho tất cả mọi người bước sang năm mới này sức khỏe dồi dào, ý chí tài cao để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam mình trở thành một quốc gia giàu mạnh trên thế giới.
* Chúc tất cả mọi người trên mọi miền đất nước một năm mới An khang - Thịnh Vượng - Phát tài phát lộc. Tất cả những gì chưa làm được trong năm cũ sẽ hoàn thành thật tốt trong năm mới. Những ai còn cô đơn sẽ tìm được một nửa thật sự của mình. Những điều không vui đã qua sẽ không bao giờ đến mà thay vào đó là những điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống.
Trên tất cả, cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ luôn đến với mọi người và niềm vui sẽ luôn hiện diện bằng những nụ cười đẹp nhất trên môi mỗi người.
* Chúc đất nước thanh bình. Chúc gia đình hạnh phúc. Chúc Phúc. Chúc Lộc. Chúc Thọ. Chúc mừng năm mới người người ấm no!
* Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.
* Năm mới năm me, chúc những ai đang trong độ tuổi "Tuổi Trẻ" vẫn cứ trẻ, hăng say trong sự nghiệp mà mình đang theo đuổi. Chúc những ai không còn trẻ vẫn giữ được lửa lòng trong công việc và tình cảm.
Chúc những người đang tìm kiếm nửa kia năm Kỷ Sửu tìm cho bằng được…Chúc những ai đang thiếu hãy "đủ" thật nhiều! Chúc những ai đang chờ sẽ được "gặp gỡ"!Chúc những ai đang bất hạnh sẽ mau sớm "bình an"!Chúc mọi người đón Tết thật "đủ" và "an khang", "hạnh phúc!
* Năm nay tuy không được cùng gia đình đón xuân trên quê hương, trong lòng em lúc nào cũng nhớ đến giờ phút thiêng liêng nhất trong năm mới. Em xin chúc cho toàn thể anh chị em cùng các cháu hưởng trọn một năm An khang và nhiều sức khỏe, các cháu học hành ngày càng tiến bộ và thành công trên bước đường tương lai!
* Lại thêm một cái Tết nữa con không được đón Tết cùng với ba má. Nhưng trong tiềm thức của con, ba má vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn ở bên con và ba má là mùa xuân nồng ấm của con. Năm mới con kính chúc ba má luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và bình an mãi mãi. Con yêu ba má nhiều lắm!
|
Mời bạn gửi lời chúc xuân Trong những giờ phút giao mùa, hẳn bạn có rất nhiều điều muốn gửi gắm đến những người mình thương yêu qua những câu chúc đầu năm... Ngay từ bây giờ, bạn có thể chia sẻ những tình cảm, mong muốn tốt đẹp đến gia đình, bạn bè, người yêu... và cả những người Việt Nam cùng mang dòng máu Lạc Hồng đang sống khắp nơi trên thế giới, với những lời chúc qua chuyên mục "Lời chúc xuân" của Tuổi Trẻ Online. Lời chúc không dài quá 100 chữ, vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi về tto@tuoitre.com.vn, tiêu đề ghi rõ Lời chúc xuân. Rất mong nhận được những lời chúc của bạn đọc nhân dịp năm mới Kỷ Sửu... |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận