Lời chúc đầu năm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Năm mới, chúc mừng nhau cái coi...

- Muốn thì có ngay: tăng lương không tăngxông, chị em giảm cân - Nhà nước giảm nợ, giảm viện phí - tăng viện trợ...

- Đừng có cà rỡn cha nội!

- Đầu năm cà rỡn cho đời hưng phấn. Mà nè, năm ngoái chúc rồi, bao nhiêu điều tốt đẹp còn xa vời vợi đó, lấy ra mà... xài lại đi!

- Vậy thì chúc thêm những điều tốt đẹp mới xem nào. Mất mát gì lời chúc đầu năm mà tiết kiệm!

- Chúc “tiền vô như nước, sức khỏe vô biên, nhà lầu xe hơi...” hết thời rồi, bởi chúc kiểu đó chỉ có một mình ông được lợi. Nên chúc thế này...

- Sao?

- Năm mới, trị tiệt bọn tham nhũng, lộ vụ nào xử ngay vụ đó! Cán bộ hư hỏng, nhũng nhiễu, vòi vĩnh bị trị tức thời! Giảm chuyện oan sai. Doanh nghiệp nhà nước thôi không còn lỗ lã. Không còn chuyện chạy quyền chạy chức và cả chạy án...

- Này, này... chúc cái gì mà nghe toàn chuyện... đen không vậy?

- Trị được mấy cái bịnh đen đó cuộc đời mới hồng, dân tình mới bớt khổ, cuộc sống mới thanh bình chớ!

- Ừ, cũng đúng. Tui thì chúc ông một điều thôi, không rắc rối nhiều vấn đề như ông...

- Chúc đi, tui nghe đây...

- Chúc ông... có sức mạnh thần thông!

- Gì kỳ vậy?

- Bởi không có sức mạnh thần thông làm sao ông thực hiện được nhiều điều vừa ao ước!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất