- Thiếu gì thứ hay ho để chọn, việc gì ông lại hỏi đến tôi. Nào voi, nào bò tót, nào voọc chà vá…
- Những thứ ông nêu đều xứng đáng cả, nhưng theo tôi là không nên!
- Tại sao?
- Vì chọn những thứ đó không mang tính bền vững, ai dám cam đoan sau vài năm nữa nó lại không tuyệt chủng. Lúc đấy lại phải thay logo nữa à? Một vườn quốc gia đâu thể vài ba năm lại thay logo một lần.
- Vậy ý ông sao?
- Theo tôi vẫn để nguyên con tê giác.
- Vậy là thành logo tưởng à? Giống như môn cờ tưởng mà người ta vừa đưa vào thi đấu Sea Games chứ gì, cứ tưởng tượng ra hình ảnh thật của con tê giác trên logo à?
- Ừ, thà mình cứ giữ cái logo tưởng đó. Tưởng để mà cảnh báo về công tác bảo tồn, để đấy mà giáo dục con cái chúng ta sau này... Còn hơn thật mà cứ nơm nớp lo một ngày nó không còn nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận