13/06/2011 09:09 GMT+7

Loáng một cái, hết hè ngay thôi!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nghe lời ông anh nhắc nhở, vừa rồi tui đã cho mấy nhóc con tui làm một tour nghỉ hè vài ngày lên rừng xuống biển đủ cả. Bây giờ thì yên tâm cho mấy nhóc vào học hè rồi.

- Học những gì mà nôn nóng quá vậy? Hè chỉ mới bắt đầu mà.

- Thì vậy mới gọi là học hè! Khối thứ phải học. toán, tiếng Anh... Học hết những gì trong chương trình năm tới phải học. Nhỏ em sắp lên lớp 5 thì phải xơi hết toán lớp 5. Thằng anh sẽ vào lớp 8 thì ngốn hết toán lớp 8. Ông thầy giáo đã cam kết với tui sẽ đảm bảo chương trình học hè này đến khi thi đại học. Cứ thế, cứ mỗi khi đến hè là sắp nhỏ nhà tui hào hứng vào chương trình học năm tới.

- Thế thì đúng là mỗi khi đến hè lòng man mác buồn!

- Vớ vẩn. Chẳng có gì phải “man mác buồn”. Phải ráng học trước như thế, vào năm học tới mới có cơ hội đạt học sinh giỏi chứ! Mà cũng chẳng có thời gian rảnh đâu để ngồi mơ mộng nhìn mây trắng bay rồi ”buồn man mác” hay ”buồn đậm đà”. Cứ cắm đầu cắm cổ hết toán đến tiếng Anh, loáng một cái là hết hè ngay ấy mà!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên