15/06/2019 11:48 GMT+7

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 4: Giấc mơ nhọc nhằn của Yumi

MỄ THUẬN
MỄ THUẬN

TTO - Chạy trốn khát khao của cha áp đặt lên cuộc đời mình, Quan Sang bỏ nhà theo đoàn hát lô tô khi đang học dở lớp 11, với quyết tâm làm con gái và cô đào hát lô tô. Khi đủ điều kiện làm con gái rồi, giấc mơ ấy vẫn nhọc nhằn, đẫm máu và nước mắt.

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 4: Giấc mơ nhọc nhằn của Yumi - Ảnh 1.

Yumi trong một đêm diễn lô tô tại bar Kingdom - Ảnh: NVCC

Nỗi thất vọng của cha, niềm tự hào của mẹ

Quan Sang là tên của cô đào lô tô Yumi sinh năm 1991. Người cha cả đời làm nghề cõng gạch mướn xứ An Giang đặt cho đứa con trai cái tên đó mong con học thành tài, được làm quan, sống một đời sang trọng. 

Nhưng càng lớn lên, Quan Sang lại càng chỉ muốn mình được làm con gái, sống chết dưới ánh đèn sân khấu lô tô như các chị đào hát mà mình từng được thấy.

Suốt thời học phổ thông, Quan Sang đã nhiều phen làm cha mẹ, thầy cô lo lắng vì lâu lâu lại bỏ học, trốn nhà theo đoàn hát lô tô. Trốn rồi lại bị bắt trở về, về được ít tháng lại trốn đi. Cho đến một ngày của năm 2012, cũng là lúc Yumi đang học lớp 11, cha biểu Quan Sang lại, hai cha con lần đầu nói chuyện nghiêm túc. 

Ông hỏi con trai: "Con có dự tính gì không?". "Nhìn ánh mắt của cha khi đó, em biết ý cha muốn nói gì. Em biết đó cũng là lúc mình phải nghiêm túc đối diện với sự thật, tương lai của chính mình" - Yumi kể.

Yumi nói với cha: "Đúng là cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính. Bản thân con cũng không muốn vậy. Nhưng con hứa với cha dù có làm gì con cũng sẽ không thất đức, phạm pháp để cha mẹ phải phiền lòng". Cuộc nói chuyện kết thúc thì Yumi chính thức khăn gói ra đi. 

"Lúc đó là 3 giờ sáng. Từ nhà em ra tới đường lớn để đón xe đò cũng mất ba tiếng lội bộ nhưng em vẫn đi. Em biết lúc đó cha rất thất vọng về mình" - Yumi nhớ lại.

Trong bảy năm theo nghiệp hát, suốt ba năm đầu theo đoàn lô tô ở tỉnh, Yumi không có nghệ danh mà chỉ được mọi người gọi là bé Ti. Yumi chỉ làm công việc dọn bến, giặt đồ, nấu cơm, bán vé. Sau thời gian này cậu mới được cầm micrô sân khấu.

Vào cuối năm 2017, Yumi cùng một số bạn diễn được mời đến casting và được nhận vào đội Hương Nam, tham gia cuộc thi lô tô show: Gánh hát ngàn hoa (phát trên THVL1) cùng năm đoàn lô tô khác.

Từ đó, Yumi bắt đầu bén duyên với mảnh đất Sài Gòn. Sau cuộc thi, Yumi có đầu quân cho đoàn Sài Gòn Tân Thời một thời gian rồi về đoàn lô tô Hương Nam. Hiện nay Yumi là thành viên chủ chốt của đoàn này, hoạt động thường xuyên tại một quán cà phê ở quận 10, TP.HCM. Với nét diễn, lối dẫn chuyện duyên dáng, sáng sân khấu, cô nhận được tình yêu mến của khá đông khán giả. 

Cùng với sự "sống dậy" mạnh mẽ của các đoàn lô tô hoạt động tại Sài Gòn, Yumi có cơ hội biểu diễn ở nhiều sân khấu mà trước đó cô chưa bao giờ dám mơ ước: sân khấu Đầm Sen, quảng trường các tỉnh, thành như Đà Lạt, Cà Mau, Đà Nẵng, các quán bar sang trọng bậc nhất Sài Gòn... Yumi cũng được lên sóng truyền hình trong nhiều chương trình từ THVL 1 cho đến HTV 7...

Với những gì đang diễn ra, những gì đã đạt được với nghề, Yumi xem như đã phần nào có được chút ít thành công và danh vọng, thỏa mãn phần nào niềm đam mê tỏa sáng với nghiệp cầm ca trên sân khấu lô tô. Sự thành công nhất định của Yumi hiện nay khiến mẹ cô ở quê rất tự hào. 

"Ở nhà bây giờ mẹ em cũng hay khoe với bà con lối xóm rằng diễn viên Yumi là con gái lớn của bà, mỗi khi thấy em tham gia các game show hoặc các chương trình trò chuyện trên mạng xã hội, truyền hình. Nhưng cha em thì không. Nếu có thể, em ước mình có thể ôm cha và nói xin lỗi" - Yumi tâm sự.

“Được làm con gái thực sự như bây giờ đã tạo động lực rất lớn để em thêm phần tự tin, hết mình với các đêm diễn.

Yumi

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 4: Giấc mơ nhọc nhằn của Yumi - Ảnh 3.

Yumi thời còn là cậu bé Quan Sang trong vòng tay cha mẹ - Ảnh: NVCC

Nhọc nhằn giấc mơ con gái

Với những cô đào chuyển giới, đa số đều muốn được hoàn thiện bản thân làm một phụ nữ hoàn chỉnh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Yumi cũng vậy, cô tự hào, phấn khích khi khoe mình vừa hoàn tất ca phẫu thuật chuyển đổi bộ phận sinh dục từ nam thành nữ vào đầu năm 2019. 

Ca phẫu thuật phức tạp này diễn ra suôn sẻ tại Thái Lan. Vết mổ nhanh lành, không phát sinh biến chứng gì khiến Yumi vô cùng phấn khởi.

"Những ngày đầu được làm con gái và đi diễn trở lại, những lúc mặc trang phục nữ, nhất là khi mặc những bộ đồ bó sát cơ thể em cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Em cũng không còn phải giấu những u, cục như trước nữa. Điều đó làm em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 

Được làm con gái thực sự như bây giờ đã tạo động lực rất lớn để em thêm phần tự tin, hết mình với các đêm diễn. Nếu sau này được đổi ngày sinh nhật em sẽ lấy ngày 25-2, ngày em phẫu thuật thành con gái làm ngày sinh của mình" - Yumi chia sẻ.

Với nhiều người chuyển giới, phẫu thuật đặt ngực diễn ra khá đơn giản, ít đau đớn. Nhưng riêng với Yumi, dù cô đã trải qua ba lần phẫu thuật nhưng cặp ngực vẫn chưa như ý. Do đó niềm hạnh phúc được làm con gái của Yumi vẫn chưa thể toàn vẹn. 

Yumi kể: "Cách đây mấy năm, sau ca phẫu thuật đặt ngực đầu tiên tại Thái Lan, hai bên ngực em bị dính lại với nhau, không tạo được khe ngực tự nhiên như phụ nữ".

Sau đó Yumi có thêm hai lần lên bàn mổ để chỉnh sửa ngực tại Việt Nam với biết bao đau đớn và nước mắt. Lần nào chỉnh sửa Yumi cũng đặt ra thật nhiều hi vọng. Nhưng kết quả bộ ngực của Yumi vẫn không định hình được. 

"Ngực bị như vậy nên mỗi khi diễn, em chỉ mặc những trang phục kín đáo như áo dài" - Yumi nói.

Suýt mất mạng vì phẫu thuật

chuyen gioi 2

Yumi (phải) trong một đêm diễn cho đoàn lô tô Hương Nam tại một quán cà phê ở Q.10, TP.HCM - Ảnh: M.Thuận

Không từ bỏ giấc mơ hoàn thiện cơ thể mình, mới đây Yumi bước lên bàn phẫu thuật ngực lần thứ tư. Nhưng lần phẫu thuật này khiến Yumi lại suýt mất mạng vì sự chủ quan của bác sĩ tại thẩm mỹ viện.

Cô chưa khỏi bàng hoàng khi kể lại câu chuyện này: "Khi các khâu xét nghiệm máu, nước tiểu... chưa đưa ra kết quả, bác sĩ đã quyết định đưa em lên bàn mổ, chụp thuốc mê. Thực sự hôm đó em chỉ thoát chết trong gang tấc. Và cho đến giờ, việc phẫu thuật ngực với em thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh.

Nhưng nếu có cơ hội sửa tiếp em vẫn chấp nhận và mong sẽ hoàn chỉnh cơ thể mình" - Yumi bộc bạch.

Kỳ tới: Dấu ấn cá nhân của Dạ Thảo

Những bóng hồng chuyển giới hát lô tô ở Sài Gòn Những bóng hồng chuyển giới hát lô tô ở Sài Gòn

TTO - Lô tô đang thực sự sống lại thời hoàng kim với nhiều đoàn hát được thành lập và hoạt động sôi nổi tại Sài Gòn với khoảng 50 "bóng hồng" chuyển giới. Hồ sơ này là những câu chuyện đời và nghề của họ.

MỄ THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên