- Ai lại lo mấy chuyện quen thuộc và… nhỏ bé ấy? Tui đang lo tới đây vàng sẽ bị đánh thuế!
- Nói đến vàng nghe cứ như chuyện viễn tưởng! Như tụi mình thì lấy đâu dư mà tính việc mua vàng. Rồi lo vàng bị đánh thuế.
- Ông đúng là chẳng biết nhìn xa! Tui lo là lo cho sếp. Tuy sếp không hề mua vàng, nhưng vợ sếp lại thích sưu tập… vàng. Vàng bị đánh thuế, vợ sếp buồn lo, chắc chắn ảnh hưởng đến sếp và không khỏi liên lụy đến tụi mình, rõ chưa?
- À ra thế, nhưng nỗi lo đó còn “gián tiếp” quá, còn quá xa! Tui nghĩ nên “suy tư” nhiều hơn về chuyện sắp tới phải nộp phí sử dụng đường bộ. Vì không phải vợ sếp, mà chính vợ tụi mình sẽ ảnh hưởng trực tiếp khi có thêm một khoản phải chi từ ngân sách gia đình vốn đang rất căng thẳng. Nỗi lo nào đáng lo hơn?
- Bà xã mình lo rầu, sinh ra cáu gắt là điều đáng sợ lắm. Nhưng ông ơi, sếp có vui thì mình mới có nụ cười, thôi thì cứ lo chuyện đóng thuế vàng trước nhé! Kính nhường sếp ngay cả trong những nỗi lo. Biết thế này sếp cảm động đến khóc mất, ông nhỉ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận