- Đừng thấy chuyện nợ mà lo. Cứ nhìn mấy ông doanh nhân thì biết, có ai không nợ đâu. Vấn đề là vay nợ để làm gì, có hiệu quả hay không thôi.
- Thì tui nói vậy thôi chứ đâu có lo. Nghe mấy chục tỉ đôla Mỹ thì to, chứ nếu cả nước cứ mạnh dạn đầu tư mạnh mẽ như ông “gôn” (golf) thì lo gì việc trả nợ.
- Bỗng dưng lại lôi ông “gôn” vào đây là sao?
- Thì đây này, ông có nghe thông tin dẹp công viên ở Mỹ Đình để mở học viện “gôn” chưa?
- Cho dù chuyện đó là sự thật đi nữa thì ăn nhập gì với chuyện nợ nần của quốc gia?
- Sao lại không? Một mình tay “gôn” Tiger Woods đã kiếm được 1 tỉ đôla Mỹ nhờ chơi môn này đấy. Học viện “gôn” đi vào hoạt động, khi ấy sẽ đào tạo ra được nhiều tài năng “gôn”. Chẳng mấy chốc chúng ta giàu nhờ “gôn”.
- Hừm, cứ tưởng bở! Sao không nghĩ học viện mở ra nhưng chẳng làm nên tích sự gì thì sao?
- Có sao đâu, nếu thất bại thì mình lấy đất ấy cho thuê mặt bằng làm nhà hàng, đại lý xe hơi, cửa hàng trang trí nội thất... Đất công mà, lo gì!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận