
H đã tìm mọi cách để níu giữ em ở bên anh ấy, kể cả việc làm bạn trai của em. Nhưng cuối cùng chúng em cũng chia tay nhau vì anh ấy không thật sự yêu em. Giờ đây 1 năm đã trôi qua, nhưng thật lòng em vẫn không quên được H! Do công việc, em vẫn thường gặp H, liên lạc như hai người bạn nhưng thật lòng em chưa bao giờ chỉ xem anh ấy như bạn.
H biết rõ em vẫn còn tình cảm với anh nhưng vẫn đối xử với em rất tốt, em cần gì cũng sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng ở bên cạnh em khi em buồn. Nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định làm bạn với em. Em thật sự không biết mình phải làm gì, em được biết anh vẫn giữ những kỉ niệm của bọn em chứ không hề xoá (như tin nhắn, mail), nick trên mạng của anh cũng là ngày kỉ niệm của chúng em.
Có phải em đang tự hi vọng 1 cách yếu ớt không? Em chưa bao giờ hết yêu H cả! Em biết tình yêu là sự tự nguyện nhưng thật lòng khi mất anh mọi thứ xung quanh em trở nên không còn chút cảm xúc. Đã 1 năm trôi qua nhưng ngày nào em cũng nghĩ về H mà khóc. Em rất mâu thuẫn với chính bản thân mình.
H đã nói rất rõ ràng rằng anh không hề có tình cảm với em mà chỉ xem em là bạn, nhưng em vẫn không thể nào quên được. Liệu em làm bạn với anh, chờ anh đến 1 ngày anh có tình cảm với em, hay em cắt đứt mọi liên lạc với H để mình được thanh thản? (C.T.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Trong cuộc sống, vẫn có những tình bạn khác giới rất đẹp. Họ đi bên đời nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ khi cần thiết nhưng không yêu nhau, bởi vì trong quan hệ của trường hợp bạn bè là rất tốt, nhưng người yêu thì không chấp nhận được.
Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, cái riêng đó chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Trong trường hợp của em, anh ấy nói rõ chỉ là tình bạn thì em không nên chờ đợi. Nếu em không đủ sức quên anh ấy và xem anh ấy như bạn, em có thể tạm không gặp anh ấy một thời gian. Khi nào bình tâm lại thì sẽ gặp lại anh ấy. Em nên can đảm để vượt qua tình cảm của mình, có như thế em mới tìm được hạnh phúc đích thực...
* Khoảng cách có phải là vấn đề trong tình yêu không? Tôi và cô ấy quen nhau gần một năm nhưng chúng tôi rất ít gặp nhau vì bận học và chuyện gia đình. Cô ấy ở Stuttgart, còn tôi ở một thành phố nhỏ gần Frankfut. Nhưng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ còn xa nhau nữa vì hai đứa học ở hai trường cách xa nhau.
Mặc dù chúng tôi rất tin tưởng nhau, dự định sống chung với nhau nhưng lòng tôi rất lo lắng vì tôi không thể ở gần, chăm sóc cho cô ấy. Trong một năm dài xa cách, còn biết bao điều có thể xảy ra... (P.T.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Khoảng cách không thể là cản trở trong tình yêu: khoảng cách học vấn, giàu nghèo, không gian... Nhưng nếu các bạn yêu nhau, cùng ý hướng với nhau thì khoảng cách là vô nghĩa. Trong trường hợp của bạn, bạn còn có dự định sống chung, tin tưởng nhau, thì khoảng cách về không gian - lại là do các bạn đang bận học (các yếu tố khác quá hoàn hảo) - bạn không nên lo lắng gì vì bạn gái của bạn sẽ nghĩ rằng bạn không tin tưởng cô ấy.
Để chăm sóc cho cô ấy, bạn cũng có thể chăm sóc từ xa như: liên lạc thường xuyên, tặng quà... cho cô ấy. Những lúc bên nhau, bạn hãy tạo được ấn tượng đẹp và cảm xúc hạnh phúc đích thực cho cô ấy. Tôi tin rằng tình yêu của các bạn cũng nồng nàn, gần gũi như bao đôi lứa khác. Thân mến!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận