11/06/2012 02:03 GMT+7

Lời thề của người Hà Lan

HÀ NGUYÊN (Thủ Đức, TP.HCM)
HÀ NGUYÊN (Thủ Đức, TP.HCM)

TT - Không người Hà Lan nào có thể quên đêm kinh hoàng 31-1-1953 khi sóng biển, triều cường biển Bắc đã phá tan lớp đê biển nhấn chìm ba tỉnh phía nam đất nước.

TT - Không người Hà Lan nào có thể quên đêm kinh hoàng 31-1-1953 khi sóng biển, triều cường biển Bắc đã phá tan lớp đê biển nhấn chìm ba tỉnh phía nam đất nước.

Thảm họa thiên nhiên khiến cả đất nước Hà Lan đoàn kết lại bên nhau trong lời thề: không bao giờ để thảm họa này tái diễn.

Có vẻ như Arjen Robben đã quên mất truyền thống đoàn kết chống chọi thiên tai của đất nước mình. Ngôi sao này đã đặt cái tôi của mình lên trên thành công chung của cả đội bóng. Robben đi bóng giữa vòng vây các hậu vệ Đan Mạch, cố gắng sút xa trong vô vọng mà không chịu chuyền bóng cho những đồng đội xung quanh. Chính sự ích kỷ của Robben đã trực tiếp sút bay cơ hội giành chiến thắng của đội bóng xứ sở hoa tulip.

Trong tay HLV Van Marwijk đang là cả một dải thiên hà lấp lánh. Nhưng để giành chiến thắng ở Euro 2012, người ta không cần những ngôi sao lẻ loi và ích kỷ. Đất nước Hà Lan luôn sản sinh những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng lại luôn không thể khiến những cá tính lớn, những cái tôi to đùng tìm được tiếng nói chung trên sân. Đó cũng chính là bài toán lớn nhất lúc này của HLV Van Marwijk: tìm ra cho được một “chất keo” đủ sức kết dính các ngôi sao bởi bóng đá là môn thể thao luôn đề cao tinh thần đồng đội.

Người Hà Lan đã học được cách hồi sinh đất nước từ thảm họa. Đội tuyển Hà Lan cũng phải học được cách đứng lên sau thất bại bẽ bàng ngay ngày đầu ra quân. Dân tộc Hà Lan đã giành chiến thắng vẻ vang trước sự tàn bạo của thiên nhiên. Giờ đây “cơn lốc màu da cam” phải chiến thắng được chính bản thân mình.

Sẽ cần đến một lời thề, lời thề Metalist để giúp các cầu thủ Hà Lan đoàn kết lại cùng nhau giành chiến thắng, để những siêu sao như Robben hiểu được phải đặt chiến thắng của cả đội bóng lên trên thành tích của cá nhân.

HÀ NGUYÊN (Thủ Đức, TP.HCM)

HÀ NGUYÊN (Thủ Đức, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro trong mắt tôi