Trước đông đảo “thượng đế”, đại diện Xo-Ri E Lai tươi hơn hớn phát biểu:
- Kính thưa quý vị khách hàng, tại hội nghị Hiệp hội hàng không thế giới vừa tổ chức, một câu chuyện kinh khủng vừa được công bố, đó là việc một chuyến bay của Hãng India (Ấn Độ) từ Băng-Cốc bay về thủ đô Niu Đê Li đã xảy ra một chuyện vô tiền khoáng hậu, đó là hai phi công chính lẫn phụ cùng nhau đi ngủ, chuyển sang chế độ bay tự động và giao cho hai nữ tiếp viên ngồi vào ghế phi công!
Đại diện hãng Đì-Lây E Lai không kiềm chế được đã nhảy lên cướp diễn đàn của Xo-Ri E Lai:
- Giờ đây, thế giới người ta gọi Ấn Độ E Lai là “Ẩu E Lai”. Và hãng này đã rớt hạng thê thảm về uy tín trong thứ bậc hàng không thế giới.
Ơ, nhưng mà chuyện của “Ẩu E Lai” thì dính dáng gì đến hội nghị thượng đế hàng không nước ta?
Cả đại diện của Xo-Ri E Lai cùng Đì-Lây E Lai lên tiếng:
- Sao lại không? Nhờ thế mà chúng tôi đã lên hạng. Và từ nay, khách hàng đừng trách mắng chuyện trễ với thường xuyên xin lỗi của hãng chúng tôi. Mỗi lần bực mình xin cứ nghĩ đến chuyện phi công đi ngủ giao cần lái cho tiếp viên của “Ẩu E Lai” là hết bực mình ngay thôi mà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận