So với trận đấu gặp U-23 Galatasaray, đội hình xuất phát của VN có vài sự thay đổi người, trong đó đáng chú ý là Nguyên Mạnh thay thủ môn Bửu Ngọc và tiền đạo Hà Minh Tuấn thay Mạc Hồng Quân. Lối chơi của U-23 VN ở trận này gắn kết hơn với các pha phối hợp khá tự tin.
Nhưng nhìn chung, U-23 VN vẫn chưa có thế trận tốt, các pha phối hợp nhịp nhàng chỉ là những thời điểm bừng sáng trong trận. Ngoài ra cũng phải kể đến việc U-23 VN tỏ ra thiếu ý tưởng trong các pha phản công nhanh.
Trước một Santos chơi uể oải và không mấy quyết liệt, các cầu thủ U-23 VN tỏ ra vượt trội cả về kỹ thuật lẫn tranh chấp thể lực. Điển hình là cả ba bàn thắng của đội U-23 VN đều là những pha đảo người kỹ thuật làm náo loạn hàng thủ của Santos rồi ghi bàn.
Hai bàn thắng của Lê Văn Thắng (phút 44' và 87') đều đến từ các pha phản công nhanh, anh thoát xuống đối mặt thủ môn, đảo bóng nhiều lần trước khi tung cú dứt điểm thành bàn. Bàn ấn định tỉ số của Mạc Hồng Quân cũng đến sau khi tiền đạo này "làm xiếc" trong vòng vây 3-4 hậu vệ Santos trước khi dứt điểm.
Dưới đây là diễn biến chi tiết của trận đấu:
VAAAOOOOOO, VN dẫn 3-1. Mạc Hồng Quân ghi bàn. Phút 90+2, trong vòng vây 5 hậu vệ Santos, Mạc Hồng Quân đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm cự ly gần, ghi bàn.
Phút 90+1, Phi Sơn đảo bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ Santos sút bóng vào góc xa nhưng thủ môn Gasparotto đã kịp ngã người phá bóng.
Phút 90, Hoàng Danh Ngọc (8) vào sân thay Nguyễn Văn Quyết (10).
VAAAAAOOOOO Santos rút ngắn tỉ số 1-2. Phút 89, Henrique sút phạt trực tiếp ở cự ly 17m, bóng chạm hàng rào chắn, đổi hướng bay vào lưới. Thủ môn Nguyên Mạnh chỉ biết chôn chân đứng nhìn.
Phút 88, VN thay người lần 3. Trần Phi Sơn (19) vào sân thay Lê Văn Thắng.
VAAAAAOOOOO VN dẫn 2-0. Lê Văn Thắng ghi bàn. Phút 87, Văn Thắng nhận bóng phản công nhanh bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm địa. Văn Thắng đảo bóng kỹ thuật nhiều nhịp rồi sút bóng qua người thủ môn Gasparotto. Hậu vệ Santos đứng ở vạch vôi đã chạm vào bóng nhưng không thể cản bàn thắng.
Phút 86, Văn Quyết trống trải bay người đón đường tạt của Văn Thắng, đánh đầu ở cự ly 3m nhưng lại đưa bóng chệch cột.
Phút 85, Văn Thắng có bóng trong pha phản công nhanh bên cánh phải nhưng tạt hơi cao khiến Mạc Hồng Quân không thể đón được bóng.
Phút 83, Diego tạt bóng từ cánh trái, hậu vệ VN bay người phá bóng.
Phút 80, VN có liên tiếp hai sự thay đổi người. Mạc Hồng Quân (9) vào sân thay Ha Minh Tuấn (18) và Lê Hoàng Thiên (25) vào sân thay Nguyễn Hải Huy (14).
Phút 76, Lucas (7) vào sân thay Tavares (3).
Phút 71, Diego Dos Santos (15) vào sân thay Neto (17).
Phút 70, Nguyên Mạnh phán đoán đúng quả sút phạt trực tiếp của Henrique, ngã người tóm gọn bóng ở góc xa.
Phút 65, Quang Hùng căng ngang vào giữa, loại bỏ hàng thủ Santos để Hải Huy sút bóng sống ngay từ rìa vòng cấm địa. Bóng bay vọt xà.
Phút 58, trọng tài rút thẻ đỏ dành cho Damiao (6) của Santos do đạp nguội vào bụng Mạnh Dũng.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một, VN tạm dẫn Santos 1-0.
VAAOAOOOO VN dẫn 1-0. Lê Văn Thắng ghi bàn. Phút 44, Văn Quyết có pha xử lý kỹ thuật, hút hết hàng thủ Santos rồi tỉa bóng cho Văn Thắng thoát xuống đối mặt thủ môn Gasparotto. Lê Văn Thắng nhận bóng, bình tĩnh xử lý kỹ thuật rồi sút bóng tung nóc lưới Santos.
Như vậy Văn Thắng là người ghi bàn đầu tiên cho U23 VN trong cả hai trận giao hữu. Trước đó ở trận gặp U23 Galatasaray cũng chính Văn Thắng đã ghi bàn mở tỉ số.
Phút 43, Santos có sự thay người đầu tiên, Agusto (13) vào sân thay Batista (11), cầu thủ bị đau không thể tiếp tục thi đấu.
Phút 41, Văn Quyết thoát xuống cánh phải, tạt bóng cắt mặt khung thành, Hà Minh Tuấn lao vào nhưng không thể chạm vào bóng.
Phút 33, Lê Văn Thắng tỏ ra khá cá nhân trong pha phản công nhanh khi anh quyết định sút bóng ở cự ly 20m, bóng nhẹ nên Gasparotto dễ dàng bắt gọn.
Phút 28, Văn Quyết tranh chấp bóng quyết liệt, cướp bóng trong chân tiền vệ Santos, chuyền cho Hải Huy ở trung lộ, anh này tung ngay cú sút chìm vào góc gần nhưng hơi thiếu chuẩn xác.
Phút 24, Henrique thoát xuống đối mặt nhưng sút thẳng vào người thủ môn Nguyên Mạnh. Ở tình huống này, hàng thủ VN đã đứng lại vì chờ Henrique phá bóng ra do Thanh Hào đang bị đau. Nhưng cuối cùng số 10 của Santos vẫn sút bóng.
Phút 23, từ pha phạt góc, trong vòng vây nhiều hậu vệ VN, Anderson băng vào cắt mặt đệm bóng vào góc hẹp, hậu vệ VN phá ra. Sau đó hậu vệ VN lại đánh đầu chịu quả phạt góc thứ hai. Trong lần hưởng quả phạt góc thứ ba, Damiao bật cao đánh đầu, trúng người hậu vệ VN bật ra.
Phút 17, hàng thủ VN không theo kèm Oliveria (4) để anh ung dung thoát xuống, nhận đường tỉa bóng của Baptista, tung cú sút vào góc hẹp ở cự ly 6m. Bóng đi chệch cột.
Phút 16, sau khi thủ môn Nguyên Mạnh phá bóng từ quả đá phạt nguy hiểm của Santos, VN tổ chức phản công nhanh, Văn Quyết tỉa bóng sang cánh phải cho Quang Hùng, anh bấm bóng ngay vào trung lộ cho Lê Văn Thắng đang băng lên nhưng đường chuyền hơi sâu nên bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm.
Phút 14, Baptista thực hiện quả đá phạt từ cánh phải, hàng thủ VN không thể đón được bóng để Tavarez thoải mái đánh đầu ở cự ly 5m. May cho VN là bóng vọt xà.
Phút 7, Văn Quyết cầm bóng phản công nhanh nhưng anh tỏ ra hơi chậm không chuyền ngay cho Lê Văn Thắng. Pha phản công kết thúc bằng quả phạt góc và Lê Văn Thắng tỏ ra tức tối khi Quyết không chuyền nhanh.
Phút 6, Văn Quyết có pha xử lý kỹ thuật ở trung lộ, trước vòng 16m50, đảo người vượt qua hậu vệ Santos, xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú sút ở cự ly 11m, bóng bay vọt xà.
Trận đấu đã bắt đầu
[box]Đội hình xuất phát của hai đội
Việt Nam: 22 - Trần Nguyên Mạnh (thủ môn), 4 - Dương Thanh Hào, 10 - Nguyễn Văn Quyết, 14 - Nguyễn Hải Huy, 15 - Phạm Mạnh Hùng, 16 - Sầm Ngọc Đức, 17 - Lê Văn Thắng, 18 - Hà Minh Tuấn, 20 - Lê Quang Hùng, 21 - Trần Mạnh Dũng, 26 - Nguyễn Thanh Hiền
Santos: 1 - Gasparotto (thủ môn), 3 - Tavares, 2 - Novals, 6 - Damiao, 4 - Oliveira, 8 - Anderson, 5 - Misael, 11 - Baptista, 17 - Neto, 10 - Henrique, 9 - Geuvanio
[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận