14/11/2020 15:51 GMT+7

Lê Tú Chinh bật khóc dù giành 5 HCV cho điền kinh TP.HCM

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Ngày 14-11, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 đã diễn ra ngày thi đấu cuối cùng. Dù giành đến 5 HCV cho điền kinh TP.HCM nhưng “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh vẫn bật khóc vì chưa hài lòng với thành tích ở nội dung 200m.

Lê Tú Chinh bật khóc dù giành 5 HCV cho điền kinh TP.HCM - Ảnh 1.

VĐV Lê Tú Chinh (HCM) đã giành đến 5 HCV cho TP.HCM tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020, trong đó có một kỷ lục - Ảnh: NHƯ ĐẠT

Trong ngày thi đấu cuối, Tú Chinh tham dự cự ly 200m. Không khó để Tú Chinh về đích đầu tiên, giành HCV với thời gian 23 giây 63. 

Đây cũng là HCV thứ 5 của Lê Tú Chinh tại giải đấu này, góp phần giúp đoàn TP.HCM giành được tổng cộng 7 HCV và đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Các huy chương trước đó của Tú Chinh ở cự ly 100m và 3 nội dung tiếp sức: 4x100m nữ, 4x200m nữ, 4x100m hỗn hợp nam nữ. Với 5 HCV và phá 1 kỷ lục quốc gia ở cự ly 4x100m hỗn hợp nam nữ, đây có thể nói là giải vô địch quốc gia thành công nhất trong sự nghiệp của Tú Chính.

Thế nhưng ngay sau khi về đích 200m, Tú Chinh đã bật khóc bởi thành tích nội dung 200m của cô không đạt được như dự kiến. 

Trả lời Tuổi Trẻ, Tú Chinh cho biết: "Kết quả thi 200m hôm nay của tôi không được tốt nên tôi buồn. Lý do bởi tôi đã tham dự đến 5 nội dung nên ngày thi đấu cuối cùng không còn đủ lực để bứt phá. Sau giải tôi sẽ bước vào quá trình chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV tại SEA Games 31, cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ".

Trước đó ở cự ly 100m Tú Chinh đã chạy rất tốt với thành tích 11 giây 43 ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. 

Tuy nhiên năm nay Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã xếp lịch thi đấu rất "khó chịu" là để nội dung 200m thay vì đấu ngay ngày thứ hai thì lại bị xếp xuống thi ngày cuối cùng.Trong thời gian giữa giải đấu, các VĐV cự ly ngắn như Tú Chinh tiếp tục bị vắt sức ở các nội dung tiếp sức nên không đạt được thành tích cao nhất ở 200m.

Lê Tú Chinh bật khóc dù giành 5 HCV cho điền kinh TP.HCM - Ảnh 2.

Quách Thị Lan (số đeo 348) đã vượt qua được "nỗi sợ" đàn chị Nguyễn Thị Huyền để giành HCV cả hai nội dung 400m và 400m rào - Ảnh: NAM KHÁNH

Trường hợp này cũng xảy ra với VĐV 100m nam Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân). Nghĩa thi 100m rất tốt, phá kỷ lục quốc gia nhưng đến khi đấu 200m ngày 14-11, anh không đạt thành tích mong muốn dù vẫn giành HCV. 

Thậm chí khi về đích Nghĩa còn ngã vật ra và cần sự trợ giúp của các HLV mới đứng dậy được. Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh cho biết vì quá mệt nên đêm hôm trước khi thi 200m anh bị sốt cao.

Lịch thi đấu bất hợp lý của Ban tổ chức đã bị nhiều địa phương phản ánh làm ảnh hưởng đến phong độ và thành tích của các VĐV.

Trong ngày thi đấu cuối cùng đã chứng kiến nhiều sự bứt phá ngoạn mục. Ở cự ly 800m nam, VĐV Trần Văn Đảng (Hà Nội) vượt qua đàn anh Dương Văn Thái (Nam Định) để giành HCV. 

Ở nội dung 400m rào nữ, VĐV Quách Thị Lan (Thanh Hóa) đánh bại đàn chị Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) để giành HCV. Quách Công Lịch (Thanh Hóa) cũng không có đối thủ khi về nhất nội dung 400m rào nam…

Lê Tú Chinh bật khóc dù giành 5 HCV cho điền kinh TP.HCM - Ảnh 3.

Quách Công Lịch (trái) chinh phục thành công HCV nội dung 400m rào, góp phần vào thành tích 6 HCV của đoàn Thanh Hóa - Ảnh: NAM KHÁNH

Nhiều điểm tích cực ở Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020

Kết thúc giải điền kinh vô địch quốc gia 2020, đoàn Hà Nội nhất toàn đoàn với 8 HCV, thứ hai là TP.HCM với 7 HCV và Thanh Hóa đứng thứ ba với 6 HCV.

Giải đấu năm nay được đánh giá rất thành công khi chứng kiến nhiều sự tỏa sáng của các VĐV trẻ 20- 21 tuổi như: Ngần Ngọc Nghĩa (100m, 200m), Trần Văn Đảng (800m, 1500m)... Trong khi đó các VĐV chủ lực quốc gia như Lê Tú Chinh (TP.HCM), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Quách Thị Lan (Thanh Hóa)... giữ được phong độ tốt.


Quách Thị Lan ngã gục sau khi cán đích tại Giải điền kinh vô địch quốc gia Quách Thị Lan ngã gục sau khi cán đích tại Giải điền kinh vô địch quốc gia

TTO - Ngày 11-11, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 diễn ra ngày thi đấu thứ hai. Sau khi xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung 400m nữ, Quách Thị Lan (Thanh Hóa) đã gục ngã vì kiệt sức.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên