Phóng to |
| Theo quy định, mỗi người chỉ được cầm một cây nhang vào chùa nhưng ai cũng mua một bó để rồi số nhang còn lại… chất đống như thế này - Ảnh: Anh Thoa |
Chiều 8-2 (14 tháng giêng), khách hành hương đến lễ hội chùa Bà đông khủng khiếp. “Ai cũng muốn thắp nhang ở khu vực chánh điện nên xô đẩy nhau. Cánh tay tôi bị bỏng hai chỗ, còn áo thì cháy một lỗ lớn nhưng… vẫn không thể vào được” - chị Trương Thị Minh, quê ở Long An, thuật lại.
Chị Nguyễn Thị Linh, Việt kiều Canada, vừa bước ra khỏi khu vực chánh điện của chùa Bà vội lấy tay áo lau mồ hôi chảy dài trên gò má, thở dài: “Ở bển nghe, đọc về chùa Bà Bình Dương thấy hay quá nên đầu năm cũng gắng chen chân vào khu vực chánh điện nhưng… bị xô đẩy dữ dội. Tôi kẹt trong đám đông gần 20 phút nhưng không thể nào thắp được cây nhang”. Còn anh Trần Văn Công, lặn lội từ Thừa Thiên - Huế vào, kể: “Khách chen lấn đông quá nên một tay cầm nhang, một tay cầm đồ cúng cố đưa lên cao để khỏi cháy áo thì cái điện thoại cùng ví tiền đựng 2 triệu đồng mất trong tích tắc”.
“Diễn viên” ăn xin
Nóng. Cái nóng mỗi lúc càng gay gắt bốc lên từ nền gạch. Nóng vậy mà một thanh niên tên Lung vẫn nằm quằn quại gần khu vực chùa Bà quơ tay xin tiền khách qua lại. Trong bộ quần áo rách rưới, chiếc khăn cũ choàng kín đầu và chân phải giả cụt, anh này đang làm nghề… ăn xin. Hai cô gái trẻ bước qua thầm thì “tội nghiệp quá”, dừng chân cho 10.000 đồng. Chưa đầy một phút sau, một cụ ông bước vào cũng cảm động bố thí 20.000 đồng. Rồi một cháu bé, ba em học sinh và một cụ bà… lần lượt 2.000 đồng, 5.000 đồng, 20.000 đồng được bỏ vào ca nhựa còn mới tinh. Chỉ khoảng 10 phút, tính sơ thanh niên này kiếm được khoảng 100.000 đồng.
Hơn 11g trưa, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống chỗ Lung nằm. Nền ximăng rát bỏng. Khách thưa dần, Lung cũng đỡ quằn quại hơn và bắt đầu lột xác để lộ nguyên hình là một thanh niên khỏe mạnh. Để đóng được “vai diễn” này, Lung phải buộc gấp cái chân phải của mình lại và cho vào trong một ống quần rộng màu đen để khách hành hương không nhìn thấy.
Tranh thủ lúc thưa khách đi qua, một người ăn xin tên Loan (quê ở Thanh Hóa) ngồi nép mình bên gốc cây nhỏ tranh thủ xé tấm áo rách thêm một khúc. Còn chị Lương (ngoài 40 tuổi, quê ở miền Trung) xoa tay xuống đường bôi lên chiếc áo cho cũ thêm để khách hành hương thương cảm. Nhưng cách lừa khách này dường như chẳng hiệu quả là mấy so với cách nằm vật vã với cái chân giả cụt của Lung.
Phóng to |
| Một thanh niên khỏe mạnh… nằm dài xin tiền - Ảnh: Anh Thoa |
Đốt nhang… xin đểu
Trước khu vực chùa Bà Bình Dương những ngày này còn xuất hiện nhiều đối tượng đốt nhang “giùm”. Thấy hai bạn gái trẻ bước vào cổng chùa, một thanh niên nhanh miệng mời chào ngon ngọt: “Chị ơi! Em đốt nhang giùm cho…”. Đốt xong anh ta “xin đểu” hai cô gái trẻ 10.000 đồng. “Mắc thế?” - cô gái nói. “Mắc gì, đưa đây đi rồi còn vào chùa thắp nhang” - người thanh niên đốp lại với vẻ mặt bặm trợn.
Một lúc sau, có hai cụ bà cầm hai cây nhang lớn đi nhầm tới lối ra, các đối tượng đốt nhang giùm liền bám theo và dẫn đường cho hai cụ để câu mồi. Chỉ sau không đầy một phút đốt “giùm” hai cây nhang, các đối tượng này vòi 8.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Hương, khách hành hương đến từ Q.12 (TP.HCM), than phiền: “Chúng tôi cứ tưởng họ giúp khách, ai ngờ đó là lừa bịp. Trắng trợn quá”.
Chiều qua, nhiều dịch vụ giữ xe nhỏ lẻ vẫn không niêm yết giá, vô tư “chém khách” với giá 10.000 đồng/chiếc. Không ít cơ quan của tỉnh Bình Dương nhường chỗ cho “kinh doanh giữ xe”. Tại Sở Tài chính Bình Dương đề bảng “giữ xe” nhưng không hề có phiếu giữ xe mà dùng “biên lai thu tiền quỹ phòng chống lụt bão” có dấu đỏ để làm thẻ phát cho khách.
Về dịch vụ nhà nghỉ, vào ngày bình thường chỉ 50.000-80.000 đồng/phòng qua đêm nhưng hiện nay các chủ dịch vụ đã “đôn” lên 100.000-300.000 đồng. Nhang đèn, đồ ăn chay… cũng đua nhau tăng giá khoảng 40%. “Hai mẹ con vào uống hai ly nước mía bên kia đường, bà chủ quán tính 20.000 đồng” - chị Phan Thị Sen (ngụ tại Q.Tân Bình, TP.HCM) lắc đầu ngao ngán.
“Mượn lộc” làm ăn
Với nhiều người đi chùa Bà ở Bình Dương đầu năm không chỉ để cầu phúc, cầu an mà còn để “mượn lộc” về làm ăn. Nhiều người đến đây sẵn sàng cho vào thùng công đức hàng trăm ngàn đồng để được “mượn lộc”. Năm nào cũng vậy, anh Nguyễn Thái Linh (quê ở Đồng Tháp) thuê một chiếc ôtô 25 chỗ để đưa cả gia đình và người thân lên Bình Dương dự lễ hội chùa Bà và xin lộc. Anh Linh bộc bạch: “Năm nay lên để trả lại số vốn đã mượn của Bà năm trước và mượn lại lộc để lấy may mắn trong làm ăn”.
8g sáng, ôtô lớn nhỏ nối đuôi nhau đậu dài dọc các con đường xung quanh khu vực chùa. Bác tài xế trạc ngoài 40 tuổi tên Hải cho hay: “Cứ vào dịp rằm tháng giêng, tôi lại chở gia đình ông chủ từ Quy Nhơn vào cúng và mượn lộc lấy hên”. Không chỉ doanh nghiệp mà nhiều gia đình đi lễ hội cũng muốn “mượn vốn Bà”. Chị Trần Thị Cung, ngụ tại Châu Thành, Bến Tre, nói: “Đầu năm tôi đến để thắp nhang và vay vốn về làm ăn hi vọng sẽ may mắn hơn trong năm mới”.
Ông Lý Thiên Kỳ, trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Bà, cho biết: “Khác với năm trước, ban tổ chức thường phát tiền cho khách hành hương từ 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng…, năm nay chỉ phát “thỏi vàng bằng giấy” tượng trưng cho lộc Bà. “Lộc mà Bà cho mượn thường được đựng trong bao lì xì và tôi để nguyên như vậy đem về tạ lễ ở nhà, nếu mở ra sẽ mất linh. Bà sẽ không phù hộ” - chị Kim Liên, giám đốc một công ty nông sản ở Tiền Giang, chia sẻ.
Cuối giờ chiều, hàng trăm khách hành hương vẫn liên tục rút tiền mua nhang. Mỗi bó chỉ lấy một cây để vào chùa, số còn lại tống ra bãi rác.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận