Tên trộm là Stuart Gibbs, 24 tuổi, ở thành phố Leicester (Anh) khi bị bắt gặp đang có hành động mờ ám ở phía sân sau của một ngôi nhà vắng chủ. Dĩ nhiên y chối phăng và nói mình chỉ đang đi dạo. Không có chứng cứ cụ thể, cảnh sát đành yêu cầu Gibbs cho họ kiểm tra điện thoại di động. Họ không tin vào mắt mình khi tìm thấy tin nhắn “lạy ông tôi ở bụi này” mà y gửi cho một người bạn vào hai giờ trước. Gibbs còn bị buộc thêm một chuỗi tội danh khác khi cảnh sát khám xét xe của y, bao gồm lái xe không có giấy phép, tiêu thụ hàng ăn cắp và tàng trữ cần sa.
Lạy ông tôi đang...ăn trộm
TT - “Tôi đã nói với anh 20 lần rồi - đừng gọi khi tôi đang ăn trộm”. Đây chính là tin nhắn mà cảnh sát tìm thấy trong điện thoại của một tên trộm để làm bằng chứng buộc tội.
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận