![]() |
Vũ Vũ (Quỳnh Nga) và Hoàng Lâm (Minh Tiệp) trong phim Lập trình cho trái tim - Ảnh tư liệu |
Nhiều khán giả theo dõi bộ phim Lập trình cho trái tim từng đêm không phải vì bộ phim chuyển tải nhiều thông điệp cao siêu hay bộ phim có nhiều cảnh quay đẹp, mà có lẽ là do tính tếu táo, trẻ trung, sự hài hước và vui là chính của bộ phim mang lại. Khán giả cười nghiêng ngả với những tình huống gặp gỡ rồi yêu nhau dở khóc dở cười của hai nhân vật chính “cá sấu chúa” Vũ Vũ (Quỳnh Nga) và “king kong” Hoàng Lâm (Minh Tiệp). Luôn cười tủm tỉm với nhân vật Mạnh “quặp” (Đức Khuê) mặc áo chim cò, sợ vợ kinh hồn với câu cửa miệng “Anh thề, anh hứa, anh bảo đảm” và mỉm cười ý nhị với mối quan hệ bạn bè chân thành của “cá sấu chúa” Vũ Vũ và Tùng “giun đất” (Đồng Thanh Bình). Thế rồi một ngày khi “cá sấu chúa” du học Mỹ trở về, bộ phim chuyển sang phần 2 và nhiều khán giả bỗng nhiên hụt hẫng vì tưởng mình đang xem một bộ phim khác. Từ sự hài hước, tếu táo bộ phim chuyển sang tông trầm lắng làm khán giả một phen bị hẫng. “King kong”, “cá sấu chúa” vẫn còn đó, nhưng không còn là một cặp đáng yêu hài hước mà trở thành một cặp vợ chồng giận hờn, cãi vặt liên miên. Một anh Mạnh “quặp” luôn là nhân vật đáng yêu, luôn làm cầu nối vui vẻ cho mọi người, giờ trở thành một anh chàng vô duyên vì những câu nói đùa không đúng lúc, luôn đổ dầu vào lửa cho vợ chồng nhà “cá sấu chúa”... cháy luôn và cũng hết mặc áo chim cò! |
Theo đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà (đạo diễn 25 tập đầu, gọi là phần 1), kịch bản vốn chỉ có 25 tập. Nhưng khi làm được một nửa thì anh em trong đoàn cũng như nhà sản xuất nhận thấy đây là một bộ phim hết sức thú vị nên tiếp tục làm kịch bản phần 2. Quả thật, khi phim phát sóng những tập đầu tiên đã giành được nhiều thiện cảm của khán giả.
Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà không giấu giếm niềm vui: “Lâu nay phim chiếu trên truyền hình thì phim người Nam làm cho người Nam xem, phim người Bắc làm thì người Bắc mới xem. Chỉ bộ phim Bỗng dưng muốn khóc và Lập trình cho trái tim là thỏa mãn khán giả cả hai miền. Đó không phải là điều mà bộ phim nào cũng đạt được”.
Tuy nhiên, phần 2 của bộ phim không giữ được nhịp điệu vốn có. Không chỉ là những chi tiết khó hiểu: bố Vũ Vũ phần 1 là người Kinh thì phần 2 biến thành người Mường, nhà Vũ Vũ ở Lào Cai (không có dân tộc Mường, không ở nhà sàn) thì sang phần 2 ngôi nhà ấy đã biến thành nhà sàn... Ở phần 2, khán giả còn nhận thấy phim có quá nhiều thay đổi không dễ chấp nhận.
Nguyễn Thị Thùy Dương, kỹ sư công nghệ thông tin (Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị), nói: “Tôi xem bộ phim Lập trình cho trái tim từ những tập đầu tiên và thú thật là cũng thích bộ phim vì những tình tiết nhẹ nhàng, có tính hài hước, thú vị và liên quan đến chuyên ngành mà tôi đang công tác. Và quan trọng, tôi nhìn thấy nhiều điểm tương đồng trong phim.
Tuy nhiên, tôi không thích phần 2 vì nó có quá nhiều cảnh nóng, thậm chí chả có gì liên quan đến nội dung, chẳng phục vụ mục đích gì. Ngoài ra, phim vẫn còn khá nhiều “hạt sạn”. Chẳng hạn như việc chuyển dữ liệu thì có mạng nội bộ và USB, không cần phải luôn dùng CD như vậy, tốn kém, thiếu thực tế”.
Chị Vũ Xuân, nhân viên một công ty dược, lại nhận xét: “Càng xem phim càng thấy tính cách của nhân vật thay đổi nhiều, đó là những thay đổi người xem khó chấp nhận được. Như Tùng “giun đất” từ một người chất phác, chân thành, giản dị bị biến thành một kẻ bỏ bê gia đình, bỏ bê cả con cái chỉ vì game khiến cô vợ xinh đẹp thấy mệt mỏi mà nghiêng ngả bởi những lời đường mật của người đàn ông khác”.
Giải thích cho tất cả những khác biệt này, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang - người “tiếp lửa” cho phần 2 - bày tỏ: “Phần 1 bản thân nó đã chứa đựng những mầm mống của mâu thuẫn trong đời sống và tính cách các nhân vật.
Đến phần 2, các nhân vật không còn là những sinh viên trẻ trung mới ra trường nữa, họ có gia đình và phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp của đời sống.
Tính cách nhân vật cũng vì thế có sự phát triển và thay đổi, khi sự thay đổi đi đến một giới hạn nào đó thì họ sẽ tự điều chỉnh để không phá vỡ gia đình và tình bè bạn. Tôi cho điều đó là cần thiết. Vì không thể cười đùa mãi trước những va chạm có thật, vui vẻ và hài hước mãi thì không hợp lý với một bộ phim truyền hình nhiều tập. Theo tôi, một bộ phim chứa đựng nhiều sắc thái tình cảm vẫn gần với cuộc sống hơn”.
Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà lại nhìn nhận: “Thực tế, làm phim dài tập ở VN còn thiếu rất nhiều thứ. Nếu ở các nước khác, làm những bộ phim về chuyên ngành bao giờ cũng có chuyên gia tư vấn và theo suốt bộ phim. Còn phim dài tập của ta chưa làm được điều đó. Thế nên làm phim truyền hình Việt thì vừa làm vừa phải rút kinh nghiệm là chuyện đương nhiên”.
(*) Phim đang chiếu trên VTV3 vào 21g từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận