28/02/2013 07:33 GMT+7

Lặp lại một kiểu hành xử tệ hại!

 DƯƠNG DANH DY(Nguyên tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu)
 DƯƠNG DANH DY(Nguyên tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu)

TT - Sau ngày thành lập nước CHND Trung Hoa, trong một thời gian dài ban lãnh đạo Bắc Kinh ngoài việc nhắc lại chuyện người Trung Quốc bị sỉ nhục ở Thượng Hải, vẫn giữ lại một phần hiện trường có ghi tấm biển của đế quốc để giáo dục dân chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Q4y59eUM.jpgPhóng to
Tấm biển kỳ thị nói “Không phục vụ người Nhật, Philippines, Việt Nam và chó” - Ảnh: do bà Rose Tang cung cấp cho Tuổi Trẻ

Trong dịp sang thăm Trung Quốc lần đầu tiên năm 1964, cả đoàn VN trong đó có tôi đã được các bạn Trung Quốc dẫn ra vùng đất tô giới Thượng Hải cũ xem tại chỗ và năm 1993 khi công tác tại Quảng Châu, tôi đã được bạn Trung Quốc chỉ cho xem tận mắt vùng tô giới Sa Diện cũ và tự hào nói: “Ngày nay dòng chữ cấm “Người Trung Quốc và chó không được vào” chỉ còn thấy trong bảo tàng, chúng tôi không cần trương chúng lên nữa”.

Vì vậy, từ việc làm trên của nhà hàng Trung Quốc tại vùng gần Tử Cấm Thành, tôi thấy có thể rút ra hai kết luận:

Một là, nhà hàng Bắc Kinh của một nước tự xưng là văn minh, văn hiến văn hóa lâu đời đã hành xử không khác gì, mà còn hơn bọn đế quốc xâm lược nước ngoài đã đối xử với cha ông họ trước đây. Ông chủ nhà hàng đã cùng một lúc xúc phạm đến ba dân tộc.

Hai là vai trò của chính quyền địa phương ở đâu khi để cho nhà hàng trương lên khẩu hiệu đầy xúc phạm như vậy?

_____________________________

* Tin bài liên quan:

 DƯƠNG DANH DY(Nguyên tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên