
Xuân Son ghi bàn trở lại sau 10 tháng dưỡng thương - Ảnh: HẢI HOÀNG
So với trận gần nhất gặp Nepal trên sân Thống Nhất hôm 14-10, HLV Kim Sang Sik tạo ra đến 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam lại chưa cho thấy sự tiến bộ và khởi sắc trong lối chơi. Đặc biệt là khi chủ nhà Lào nhập cuộc bằng sự thận trọng với đội hình lùi sâu, tập trung số đông cầu thủ trước vòng cấm.
Chưa có dấu hiệu khởi sắc
Khả năng phòng ngự khu vực của tuyển Lào ở trận này khá tốt khi họ bắt người chặt, pressing tốt và đẩy được các cầu thủ tấn công phía Việt Nam ra xa vòng cấm. Trong tình thế đó, tuyển Việt Nam tỏ ra khá bế tắc khi quá thiếu những pha dàn xếp bài bản, đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự tuyển Lào.
Văn Vĩ từ biên trái cố gắng xâm nhập vòng cấm để tạo khoảng trống cho Quang Vinh lao lên tạo đột biến. Ở cánh đối diện, Văn Đô với sở trường là những pha dâng cao và xâm nhập vòng cấm cũng rất tích cực tham gia tấn công. Tuy nhiên, chất lượng những đường tạt bóng hoặc những pha tấn công biên của tuyển Việt Nam lại khá thấp.
Trong khi đó ở trung lộ, tuyển Việt Nam gặp khó với những đường chuyền cuối cùng thiếu chuẩn xác. Hầu hết những cơ hội của tuyển Việt Nam đều xuất phát từ các nỗ lực cá nhân hoặc sai sót của đối thủ. Ngay cả như vậy, các chân sút của tuyển Việt Nam cũng không thể tận dụng thành công. 45 phút hiệp một trước Lào thực sự rất đáng quên với Tiến Linh khi anh liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn với những cú sút vội vã thiếu chính xác.
Tuyển Việt Nam bị "vỡ kế hoạch"
Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang Sik quyết định làm mới hàng công khi tung Tuấn Hải, Xuân Son, Gia Hưng và Hai Long vào sân. Việc Xuân Son - cầu thủ mới trở lại sau chấn thương và chưa đá trận chính thức nào - vào sân đầu hiệp hai cho thấy ông Kim Sang Sik "bị vỡ kế hoạch".
Xuân Son có lẽ được dự phòng để vào sân những phút cuối nhằm lấy lại cảm giác thi đấu khi mọi thứ đã an bài. Tuy nhiên tuyển Việt Nam lại gặp khó khăn trong khâu ghi bàn và phải "cầu viện" Xuân Son sớm hơn dự kiến. Dù chưa có cảm giác thi đấu tốt nhất nhưng sự xuất hiện của Xuân Son giúp lối chơi tuyển Việt Nam khởi sắc hơn. Xuân Son di chuyển rộng, làm tường và thu hút khá nhiều sự chú ý của hàng thủ Lào. Điều này tạo ra khoảng trống cho các đồng đội, trong đó có Tuấn Hải, tỏa sáng.
Phút 68, từ pha đột phá bên cánh trái, Tuấn Hải căng ngang vào trong đưa bóng chạm tay hậu vệ Lào giúp Việt Nam được hưởng quả 11m. Xuân Son bước lên và thực hiện cú sút chính xác, mang về bàn mở tỉ số cho Việt Nam. Đây là bàn thắng đầu tiên của Xuân Son sau hơn 10 tháng dưỡng thương - một tín hiệu vui và là động lực cho sự trở lại của tiền đạo này.

Tuấn Hải ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Lào - Ảnh: HẢI HOÀNG
Chờ tin từ AFC
Có được bàn thắng mở tỉ số, Việt Nam tiếp tục chơi ép sân. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Tuấn Hải đã ghi bàn bằng cú tung người móc bóng đẹp mắt ở phút 90+4, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam. Dù lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang Sik còn nhiều điều phải cải thiện nhưng ít ra Việt Nam có hai điểm cộng sau trận đấu này. Đó là 3 điểm trọn vẹn để hướng đến vé dự Asian Cup 2027 và Xuân Son đã ghi bàn ngay sau khi trở lại thi đấu.
Sau trận này, tuyển Việt Nam sẽ có quãng nghỉ dài và trở lại thi đấu vào tháng 3-2026, nơi "những chiến binh sao vàng" đá trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027. Vấn đề lúc này là Việt Nam sẽ chờ án phạt của LĐBĐ châu Á (AFC) dành cho Malaysia vụ nhập tịch 7 cầu thủ trái phép. Nếu Malaysia bị trừ 6 điểm (hai trận thắng Việt Nam và Nepal), tuyển Việt Nam sẽ đoạt vé dự Asian Cup 2027.
Nhưng nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, tuyển Việt Nam cần phải cải thiện nhiều hơn nữa để sẵn sàng quyết đấu với Malaysia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận