24/10/2017 18:50 GMT+7

Lao vào đám cháy nhưng không cứu được mẹ

HẢI HIẾU – HỒNG LY
HẢI HIẾU – HỒNG LY

TTO - Nghe tiếng la hét của người thân, ông Thiện phá cửa lao vào đám lửa đang bùng lên cứu được hai người. Nhưng sau đó lục lọi khắp nơi tìm mẹ, không thấy và ngọn lửa bao trùm cả căn nhà....

Lao vào đám cháy nhưng không cứu được mẹ - Ảnh 1.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: HẢI HIẾU

Ngày 24-10, hàng trăm người dân tập trung tại căn nhà bị hỏa hoạn trên đường 138 (P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM) tỏ ra tiếc nuối cho sự ra đi đột ngột của bà Phạm Thị Mùi (63 tuổi, thường gọi là bà Sáu, chủ nhà) cùng cháu ngoại Châu Ngọc Hân (3 tuổi). Bốn người thân của bà Mùi cũng bị thương nặng.

Trong căn nhà ngổn ngang, nứt nẻ, cảnh sát lật từng chi tiết để tìm manh mối làm rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Hàng chục người thân cũng bới đống đổ nát tìm hình chụp của bà Mùi để làm di ảnh. Rất may, vùi trong đống tro cháy đen, mọi người thấy được một album ảnh của gia đình và chọn một tấm ưng ý nhất để đi rửa làm ảnh thờ cho bà.

Cố gắng phá cửa nhưng không có búa

Theo người thân bà Mùi, vị trí xảy ra hỏa hoạn là hai phòng trọ trước đây chủ nhà xây để cho thuê. Gần hai tháng trước, bà Mùi xin được giấy phép xây dựng căn nhà ba tầng kế bên nên lấy lại phòng trọ rồi phá vách ngăn để ở tạm. Căn nhà mới đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến hoàn thành trong 3 tuần nữa, để cả gia đình bà Mùi sẽ dọn về ở.

Ở một phòng trọ có cửa sắt được gia đình khóa lại rồi bít bằng tôn để lắp máy lạnh làm phòng ngủ. 5 người ngủ trong phòng lạnh này gồm bà Mùi, bé gái Huỳnh Ngọc Tiên (12 tuổi, cháu nội chủ nhà), chị Huỳnh Thị Hồng Vân (31 tuổi, con bà Mùi) cùng hai con gái chị Vân. 

Phòng lạnh được ngăn cách với phòng bên ngoài bằng một lớp cửa. Phòng bên ngoài là nơi để xe máy, nhiều đồ đạc bén lửa như nệm, khoảng chục vali chứa quần áo… và chỗ anh Huỳnh Hồng Tâm (38 tuổi, con bà Mùi) ngủ. Anh Tâm ngủ ngay cánh cửa cũng là lối ra vào duy nhất của cả gia đình. Nếu cả nhà đi ngủ, xe máy sẽ được dựng ngay cửa ra vào duy nhất, người ra vào phải lách người mới qua được.

Lao vào đám cháy nhưng không cứu được mẹ - Ảnh 2.

Người thân tìm được di ảnh của bà Mùi trong đống đổ nát - Ảnh: HẢI HIẾU

Thoát ra được trong vụ hỏa hoạn và đang nằm tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân dân y miền Đông, anh Tâm kể mình bị phỏng ở mặt, đứt gân đầu gối, đứt tay do kéo tấm tôn trước cửa ra.

Theo anh Tâm, hơn 12h đêm, nghe tiếng kêu cứu của người bên trong và sức nóng của đám cháy nên bừng tỉnh. Lúc này, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, anh vội mở chốt cửa lao ra ngoài, đồng thời hô hoán báo cho anh trai Huỳnh Phước Thiện (41 tuổi) sống nhà bên cạnh ứng cứu. Khi anh Tâm cố kéo được xe máy ra ngoài để rộng lối vào cứu người thì cũng là lúc ngọn lửa bùng lên, cháy lan ra mái hiên. Đám cháy được xác định xuất phát ngay cửa ra vào.

"Biết là không thể vào nhà cứu người bằng cửa chính, tôi với anh Ba (anh Thiện) tìm cách phá cửa tôn. Lúc đó, hai anh em chỉ tìm được gạch ống, khúc cây để phá cửa. Nếu có xà beng hay búa thì có thể phá cửa nhanh hơn..." - anh Tâm nhắm nghiền mắt, giọt lệ chảy dài trên gương mặt loang lổ vết phỏng, bỏ lửng câu nói.

Lao vào lửa tìm mẹ trong vô vọng

Nằm thở hổn hển cạnh em trai, anh Thiện vẫn liên tục tặc lưỡi tiếc nuối khi nhớ về giây phút tìm người thân. Theo anh Thiện, khi đang ngủ thì nghe tiếng la hét "cháy cháy" của em trai. 

Khi chạy ra thì thấy anh Tâm cố lôi chiếc xe máy ra ngoài mong rộng đường thoát cho những người mắc kẹt. Trong khoảng 10 phút, hai người đàn ông hì hục mới phá được hai lớp cửa phòng lạnh. Nhưng thời điểm này, khói đã nghi ngút khắp phòng lạnh. Lập tức, anh Thiện lấy mền tưới nước trùm kín đầu rồi lao qua ngọn lửa vào trong.

"Tôi chạy khắp, tìm mãi không ra má, chạy vào nhà tắm thấy con Vân với hai đứa nhỏ trong nhà tắm xả tràn nước nhưng ăn thua gì đâu, lửa nó cứ phùn phụt trên đầu. Tôi vào là mấy cô cháu đã bất tỉnh nhân sự cả rồi. Lúc đó chỉ kéo thôi chứ bê đâu nổi. Tôi bế bé 9 tháng tuổi, thằng Tâm bế bé Tiên chạy ra trước, rồi tôi chạy vào đưa con Vân ra, nhưng muộn quá, nó cũng bị phỏng nặng lắm, giờ còn chưa biết ra sao" - anh Thiện nghẹn ngào kể.

Lao vào đám cháy nhưng không cứu được mẹ - Ảnh 3.

Anh Thiện bị phỏng nặng sau nỗ lực cứu người thân - Ảnh: HỒNG LY

Đưa được chị Vân ra ngoài cũng là lúc ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Anh Thiện đổ thêm nước vào chăn quay lại tìm mẹ nhưng không thấy. Trần của căn phòng bị lửa thiêu cháy bừng bừng.

"Tôi cố chạy lên gác nhưng không thấy má đâu nên chạy ra ngoài vì kiệt sức. Có người đưa cây búa cho tôi leo lên nóc nhà để đập tường nhưng vẫn không tìm được má. Lúc dập tắt, tôi mới biết má chết giữa nhà, còn bé Hân ở dưới gầm giường. Phải chi lúc ấy má cùng con Vân chạy vào nhà tắm thì chắc tôi cứu được rồi" - anh Thiện nói trong nước mắt lẫn tiếng nghẹn.

Anh Thiện bị phỏng nguyên phần lưng, hai cánh tay, tóc cháy xém. Mười đầu ngón chân anh phỏng nặng do tiếp xúc đạp phải lửa lúc tìm mẹ và cháu. Những hạt nhựa chảy ra do nhiệt từ các vật dụng trong nhà nhỏ xuống, đọng lại những chấm màu vàng ở đỉnh đầu, sóng mũi anh. Rồi anh tiếc nuối, ân hận: "Tui đã không cứu được má, không cứu hết mọi người ra được".

Bà Phạm Thị Kim Anh (51 tuổi, em gái bà Mùi) cho biết chồng bà Mùi đang điều trị bệnh phổi cũng tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Con trai cả của bà Mùi, Huỳnh Phước Hậu bị bệnh máu trắng, anh Thiện vừa đi làm thủ tục hiến tủy cho anh ruột về.

"Đang tính thứ 4 này đi ghép tủy cho anh nó mà giờ bị vầy rồi sao đi đây. Mọi việc đến bất ngờ quá, không lường trước được. Cái nhà mới đang xây, còn 3 tuần nữa là xong, chị còn chưa kịp hưởng ngày nào thì xảy ra cơ sự như vầy" - bà Anh sụt sùi.

Là người cùng lao vào đám cháy cứu người, ông Lưu Minh Thắng (57 tuổi, sống đối diện) cho biết trước khi xảy vụ hỏa hoạn, khu vực này bị cúp điện. Khi điện vừa mở lại được vài phút thì ông Thắng nghe tiếng hô hoán của những người trong căn nhà bị cháy. 

Lúc này, ông Thắng lao ra ngoài thì ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, mùi khét nồng nặc. Ông cùng con trai bà Mùi xông vào tìm cách dập lửa nhưng không được. Cánh cửa phòng bà Mùi đã bị khóa trái bên trong, lửa táp ra hừng hực nên không ai có thể lao vào phá cửa.

Lao vào đám cháy nhưng không cứu được mẹ - Ảnh 4.

Ngọn lửa bùng phát ngay cửa ra vào duy nhất của cả gia đình - Ảnh: HẢI HIẾU

Đại tá Nguyễn Văn Băng - phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM - cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 24-10 trong căn nhà có 6 người bên trong. Lực lượng PCCC quận 9 đã điều 6 xe cùng 42 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. 

Do người nhà phát hiện muộn nên lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Hai bà cháu bị chết thảm trong vụ cháy. Vụ cháy cũng thiêu rụi nhiều đồ đạc cùng 15m2 căn nhà.

Đại tá Nguyễn Văn Băng nhận định đây là vụ cháy nhỏ nhưng thiệt hại về người là quá nghiêm trọng, thương tâm. Khi dập tắt lửa, thi thể bé gái nằm dưới gầm giường. Chắc bé chui vào đó để trốn. Mẹ cháu bé cũng bị phỏng do lo bảo vệ một con nhỏ khác. Có thể khi hỏa hoạn xảy ra, bà ngoại cùng cháu Hân cố thoát nhưng chạy ra đúng vị trí cháy nên không thoát được.

HẢI HIẾU – HỒNG LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên