15/03/2012 07:34 GMT+7

Lão ông 89 tuổi chụp ảnh miễn phí

BẢO CHÂU - PHƯƠNG LINH
BẢO CHÂU - PHƯƠNG LINH

TT - Đã từ mười năm nay, những người đến tập thể dục buổi sáng ở Trung tâm Văn hóa thể thao quận Tân Bình đã rất quen thuộc với hình ảnh một ông già 89 tuổi chụp và rửa tặng ảnh miễn phí cho mọi người.

Ông là Đinh Ngọc Đường, sinh năm 1923, nhà ở đường Xuân Hồng, quận Tân Bình, TP.HCM.

6g sáng, ngày nào cũng vậy, ông Đường đều mang theo máy ảnh đến Trung tâm Văn hóa thể thao quận Tân Bình. Sau khi tập thể dục khoảng 30 phút, ông bắt đầu công việc quen thuộc của mình: chụp ảnh cho mọi người. Dù tuổi đã vào hàng “xưa nay hiếm” nhưng điều kỳ lạ là mắt ông rất tốt và ông chụp ảnh rất chắc tay, không có tấm nào bị mờ, nhòe.

“Người mẫu” trong ảnh của ông rất đa dạng, khi là một nhóm các ông bà đang tập dưỡng sinh, khi lại là một anh trung niên cõng con đi chơi, các em học sinh tập thể dục... Chụp xong, ông lại cặm cụi mang ảnh đi rửa, mỗi lần 50, 100 tấm và tặng lại không sót một ai ông đã chụp.

Riêng việc tặng ảnh cũng không đơn giản chút nào, vì nhiều người đi tập thể dục không thường xuyên. Chính vì thế, lúc nào ông cũng mang theo một cái túi nhỏ bên mình, trong đó có rất nhiều ảnh để giao tặng, được chia ra trong từng túi giấy riêng, ghi tên từng người rất cẩn thận.

Ông kể: “Lần đó có người nhờ tôi chụp ảnh chân dung để sau này chẳng may mất đi thì có ảnh thờ tự. Chụp xong, nhờ tiệm ảnh xóa đi cảnh vật phía sau để ra tấm chân dung đàng hoàng, tôi mang ảnh đến đây gửi bà ấy. Đi hết mấy vòng vẫn không thấy, vậy là tôi ngày nào cũng mang theo ảnh, đứng chờ bà ở chỗ tôi đã chụp. Một tuần sau bà ấy mới đến, hóa ra là bị ốm. Lúc đó tôi không thấy giận gì hết, chỉ thấy vui vì đã tặng được ảnh thôi!”.

Ông Đường chụp ảnh ở đây nhiều đến mức ai cũng rất thân quen với ông già đã gần 90 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, phương phi, lại rất hài hước khi tạo dáng cho “người mẫu”. Nhắc đến ông, mọi người đều hào hứng: “Ông già chụp ảnh đó phải không? Ở đây ai cũng được ông ấy chụp ảnh cả, người cũ người mới đủ hết!”.

Bà Trịnh Thị Thiệu (80 tuổi) cho biết: “Cứ thấy nhóm nào rôm rả chia ảnh, rồi say mê ngắm nghía, nhận xét ảnh của nhau là biết ngay ông Đường vừa đi qua! Lạ là chụp nhiều thế nhưng ông ấy chẳng bao giờ nhận tiền, quà biếu của ai cả!”.

Nhiều cụ ông, cụ bà tập thể dục lâu ngày ở đây còn có hẳn một cuốn album toàn ảnh ông chụp. Chia sẻ lý do của công việc này, ông cho biết: “Tôi mê chụp ảnh từ lúc 20 tuổi, nhưng rồi phải lo đi làm nuôi gia đình, không có thời gian cho thú vui này. Giờ tuổi cao, lại có nhiều thời gian hơn nên cứ chụp thôi! Ngày nào không được cầm máy, tôi thấy trống trải lắm, nên dù trời mưa trời gió cũng vẫn ra đây cùng mọi người”.

BẢO CHÂU - PHƯƠNG LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên