08/12/2014 12:26 GMT+7

​Lão nông và bê-em-đúp

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tui là một lão nông miệt vườn, cả đời cày ruộng nên chữ nghĩa chẳng có nhiêu. Nhờ trời cho sức khỏe, cộng với siêng năng chịu khó nên không đến nỗi đói.

Tích cóp mãi tui cũng mua được cái ra-dô (radio) để nghe tin tức. Vừa rồi tui nghe có cái vụ xe bê-em-đúp 750 lờ-i tông chết mấy người, cậu đừng cười, cho tui hỏi chứ xe bê-em-đúp là xe gì? Nó có giống xe công nông chở lúa ở quê tui không?

- Thưa cụ, bê-em-đúp là thương hiệu của một loại xe ôtô do Đức sản xuất, nổi tiếng vào loại hàng đầu thế giới. Cụ hỏi cháu thôi chứ đừng hỏi lung tung mà người ta cười cho đấy nhé. Cái chiếc xe bê-em-đúp 750 lờ-i vừa gây tai nạn mà cụ nghe trên ra-dô nó trị giá đến gần 6 tỉ đồng, làm sao mà xe công nông sánh với nó được.

- 6 tỉ đồng là bao nhiêu vậy hả cậu? Cứ quy ra lúa cho tui dễ biết đi...

- Trời, khó tính quá cụ. Đại khái bình quân giá lúa là 4 triệu đồng/tấn, vậy thì nó khoảng 150 tấn lúa đó cụ.

- Mèn đét ơi, một cái xe mà bằng 150 tấn lúa, sang dữ bây. Mà nghe nói nó phi nhanh lắm hả? Có bằng mấy con trâu lồng không hả?

- Trời, trâu lồng cùng lắm là vài chục cây số giờ, còn chiếc xe bê-em-đúp 750 lờ-i này nó đạt tốc độ tối đa đến 250 cây số giờ lận cụ ơi.

- Mèn đét ơi, chạy chi nhanh dữ vậy bây? Mà đứa nào sắm được chiếc xe này là thứ dữ à nghen...

- Dữ gì đâu cụ, nhằm nhò gì!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên